Em bé "mũ nồi xanh" đốn tim đoàn diễu binh A80Trong buổi tổng hợp luyện chuẩn bị cho đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, một em bé trong trang phục "mũ nồi xanh" đã thu hút sự chú ý đặc biệt của đoàn diễu binh.
00:36Em bé hóa trang chiến sĩ "mũ nồi xanh" đốn tim đoàn diễu binh A80Trong buổi tổng hợp luyện chuẩn bị cho đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, một em bé đáng yêu trong trang phục "mũ nồi xanh" đã thu hút sự chú ý đặc biệt của đoàn diễu binh.
Dân làng cùng nhau gói vạn bánh chưng ăn TếtHàng nghìn chiếc bánh chưng được người dân ở Khu du lịch Tam Cốc cùng nhau gói để ăn Tết. Ngày hội gói bánh vui Tết đoàn viên, giữ gìn nét đẹp văn hóa và lan tỏa Tết cổ truyền đến du khách quốc tế.
Elmich triển khai hoạt động “Học đường xanh - Sống khỏe và sống xanh”Elmich xem việc đồng hành cùng cộng đồng là trách nhiệm cần thiết của mỗi doanh nghiệp. Các bộ sưu tập của Elmich không chỉ phục vụ bữa ăn gia đình mà còn trở thành một mầm xanh gieo vào cộng đồng, mở ra hành trình sống xanh bền vững từ căn bếp Việt.
Hành trình "gieo hạt hòa bình" của người lính trẻ mũ nồi xanh ở Nam Sudan"Mũ nồi xanh - Người đi gieo hạt hòa bình" là hành trình Trung úy Nguyễn Sỹ Công dấn thân đến Nam Sudan thực hiện nhiệm vụ của một người lính trẻ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.
Tháng 5 đến tỉnh Shiga dự lễ hội đội nồi để cầu mayNhững chiếc nồi độc đáo trong lễ hội Nabe Kanmuri lâu đời bậc nhất Nhật Bản được cho là bắt nguồn từ phong tục dâng cúng thần linh để cầu may.
Xúc động giờ phút chia tay chiến sĩ mũ nồi xanh lên đường sang Nam SudanNgày 24/3, các chiến sĩ mũ nồi xanh lên đường sang Nam Sudan làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình LHQ. Người chia tay cha mẹ, chiến sĩ hôn tạm biệt vợ con, người hẹn ngày về chào đón con nhỏ chào đời...
"Hành trình vì hòa bình" của những người lính mũ nồi xanhNgày 5/2, Bộ Quốc phòng tổ chức chương trình kết nối trực tuyến với lực lượng Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 với chủ đề "Hành trình vì hòa bình".
Mã số 5787: Chồng u bướu, con bệnh hiểm, người phụ nữ chăn bò thuê gồng gánh gia đìnhBé Quý mắc tan máu bẩm sinh thể nặng từ năm 2 tuổi, trong khi gia đình thuộc diện hộ nghèo sống ở vùng núi. Nhiều lúc không vay được tiền đưa Quý đi viện, cha mẹ nghèo bất lực nhìn con chịu đau.
Gặp nữ bác sĩ đặc biệt trong hồi ức cuối cùng của tướng Nguyễn Chí Vịnh"Tôi từng nghĩ mình chỉ là một bác sĩ bình thường. Từ khi tham gia Bệnh viện dã chiến 2.1, tôi thấy mình từ một cô bé nhút nhát, nhỏ nhắn đã "thoát xác", trưởng thành", bác sĩ Nguyễn Thị Thu Ngân nói.
Ngồi vào nồi canh, bé trai bỏng nặng vùng mông và cơ quan sinh dụcThời gian vừa qua, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn ghi nhận số lượng bệnh nhi tai nạn bỏng tăng đột biến. Trẻ bị bỏng vì ngồi vào nồi canh, đổ mì tôm vào người, hay nước nóng từ ấm siêu tốc gây hoạ.
Công binh Việt Nam "giải cơn khát" nước sạch cho người dân AbyeiĐội Công binh "mũ nồi xanh" Việt Nam đã lắp đặt một trạm nước sạch miễn phí, cấp nước hàng ngày cho người dân tại Abyei, châu Phi.