Nhà báo liệt sĩ hy sinh khi đang làm nhiệm vụ đặc biệtÔng Trần Kim Xuyến là nhà lãnh đạo, nhà báo đầu tiên hy sinh vì sự nghiệp cách mạng trong kháng chiến chống Pháp. Ngày nay có nhiều tuyến đường, trường học mang tên ông.
Ân nhân cưu mang dân làng và chuyện sinh tồn của 100 người giữa lũ dữTrong đêm cả làng ngập giữa biển nước, gia đình anh Phan Duy Tân (thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh) đón khoảng 100 người dân đến tá túc ở tầng 2 và lo từng bữa ăn, giấc ngủ suốt 3 ngày cho bà con.
Đây là loài động vật đầu tiên bị con người tận diệt đến tuyệt chủngVào khoảng cuối những năm 1600, trong những khu rừng rậm rạp của Mauritius (quốc gia ở Ấn Độ Dương), loài động vật đầu tiên chính thức được ghi nhận tuyệt chủng bởi bàn tay con người đã trút hơi thở cuối cùng, theo Livescience.
Mã số 5571: Mẹ nghèo bất hạnh níu sự sống vì conTừng tuyệt vọng đến mức muốn kết thúc tất cả, nhưng vì con, chị Nếnh sống tiếp. Giờ đây, người mẹ đơn thân gồng mình trong nghèo khó, mong con thơ không phải lớn lên với những bữa cơm chan nước sôi.
Tấm lòng của thầy giáo mù cưu mang nhiều trẻ khuyết tậtTrung tâm giáo dục Hòa Nhập Hướng Dương Việt, tỉnh Quảng Nam do thầy giáo khiếm thị Đặng Ngọc Duy thành lập hiện nuôi dưỡng gần 50 trẻ khuyết tật.
Ba tháng 2 cơn bão dữ dội và một trận lụt lớn, người dân giúp nhau vượt khóTrong 3 tháng, người dân Hà Tĩnh liên tiếp chống chọi với 2 cơn bão dữ dội và một trận lũ lụt lớn ở vùng hạ du hồ Kẻ Gỗ. Cùng với chính quyền, người dân nơi đây đang hỗ trợ nhau vượt qua khó khăn.
Bộ trưởng day dứt trường hợp liệt sĩ bị lỡ chế độ vì sai tên bia mộTiếp công dân xin cấp bằng Tổ quốc ghi công cho bố là liệt sĩ, Bộ trưởng LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung day dứt, "người thật, việc thật" nhưng lỡ chế độ do sai tên trên bia mộ.
2.000 suất cơm miễn phí tới thí sinh dự thi đại học tại Hà NộiVới mong muốn đem đến cho thí sinh một sự quan tâm chia sẻ ở mức cao nhất, diễn đàn "Người tôi cưu mang" sẽ miễn phí toàn bộ 2.000 suất cơm trong chương trình.
Bất ngờ tìm được người thân lạc ở biên giới nhờ facebookSau hơn một tuần rời nhà và bị thất lạc ở khu vực biên giới Việt -Trung, chị Thanh may mắn được cơ quan chức năng và người thân tìm thấy nhờ mạng xã hội facebook.
Kiều Linh dắt cún lên thảm đỏ, hé lộ về "mái ấm" cưu mang hơn 500 chú chóTrò chuyện với phóng viên Dân trí, diễn viên Kiều Linh chia sẻ việc cho thú cưng của mình đi đóng phim và tiết lộ câu chuyện cưu mang những chú chó bị bỏ rơi.
Nữ hộ sinh hai lần cứu sống trẻ sơ sinh bị bỏ rơi dọc đường"Nếu chỉ chậm vài phút đồng hồ, có lẽ những đứa trẻ ấy không còn sống trên đời. Tôi thương các cháu như con ruột của mình", nữ hộ sinh 2 lần cứu sống trẻ bị bỏ rơi tâm sự.
Thực hư câu chuyện người phụ nữ bị bán sang Trung Quốc 30 năm, vừa trốn về Đà LạtNgày 14/9, tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã có kết quả xác minh ban đầu về nhân thân người khai nhận là nạn nhân bị bán sang Trung Quốc làm gái mại dâm suốt 30 năm, mới đây vừa trốn được về Việt Nam.