01:01Phú Yên: 2 du khách Hà Nội gặp nạn khi tắm biểnKhi đang tắm biển ở bãi biển TP. Tuy Hòa ( Phú Yên), 2 du khách Hà Nội gặp nạn, 1 người được ứng cứu kịp thời, 1 người đang mất tích.
Tìm thấy thi thể du khách Hà Nội gặp nạn khi tắm biển Phú YênSau hai ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng tỉnh Phú Yên đã tìm thấy thi thể của du khách Hà Nội gặp nạn khi tắm biển ở TP Tuy Hòa.
2 du khách Hà Nội gặp nạn khi tắm biển Phú Yên, 1 người mất tíchKhi đang tắm biển ở bãi biển TP. Tuy Hòa ( Phú Yên), 2 du khách Hà Nội gặp nạn; 1 người được ứng cứu kịp thời, 1 người đang mất tích.
Tìm thấy thi thể cháu bé vụ nhóm du khách Hà Nội gặp nạn ở biển Thiên Cầm"Cháu bé được tìm thấy cách vị trí nơi xảy ra sự việc khoảng hơn 2km. Hiện thi thể của 2 mẹ con đã được bàn giao cho gia đình" - ông Hoàng Xuân Hướng - Trưởng Ban quản lý khu du lịch Thiên Cầm - nói.
Nhóm du khách Hà Nội gặp nạn khi tắm biển, 2 người chết và mất tíchKhoảng 11h20 ngày 22/7, một nhóm du khách đang tắm biển ở thôn Sơn Hải, xã Bình Minh, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) thì gặp tai nạn đuối nước khiến 1 người chết và 1 người mất tích.
Khách Việt tặng tranh sơn mài, kể cuộc gặp gỡ huyền thoại Roger FedererAnh Lâm nói những người như Roger Federer không thiếu tranh xa xỉ, nên đã chọn tặng một món quà truyền thống và mộc mạc như tranh sơn mài cảnh làng quê Việt Nam.
500.000 đồng 3 quả dứa ở Hà Nội: Vì sao nạn chặt chém khách mãi không dứt?"500.000 đồng là cái giá "chặt chém" cho 3 quả dứa từ một người bán hàng rong, nhưng hình ảnh đẹp của du lịch Việt Nam thì có lẽ cái giá sẽ gấp nhiều lần hơn thế", một độc giả bình luận.
Cảnh du lịch như hành xác: Đội nắng 40 độ C, xếp hàng cả tiếngThời tiết nắng nóng và việc di chuyển tới các địa điểm tập trung quá đông người khiến không ít gia đình có chuyến đi chơi kém vui vì phải chờ đợi, chen chúc suốt nhiều tiếng đồng hồ.
Vụ "chém" khách Tây 3 quả dứa giá 500.000 đồng: Bà bán hàng rong bị oanQua làm việc với người bán hàng rong và các nhân chứng, công an xác định bà T. chỉ bán túi dứa cắt sẵn với giá 50.000 đồng. Nội dung lan truyền trên mạng xã hội là sai sự thật.
Bi hài cảnh lội bùn, ngồi xe tự chế đến "biển vô cực" Thái BìnhNhiều du khách chọn cách soi đèn lội bùn, sử dụng dịch vụ xe tự chế để kịp ngắm bình minh trên "biển vô cực" ở Thái Bình trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5.
Hai bộ xương cá voi lớn nhất Việt Nam trưng bày tại đảo Lý SơnTại huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi, đang trưng bày 2 bộ xương cá voi lớn nhất Việt Nam. Mỗi năm có hàng chục nghìn du khách đến đảo Lý Sơn để chiêm ngưỡng những bộ xương cá voi này.
Khách Tây tắm suối, nhảy thác ở Hà Giang đông như trẩy hộiLần đầu tiên tới thác Du Già ở Hà Giang, anh Khương nói đùa rằng tưởng như đang đứng giữa trời Tây bởi lượng khách nước ngoài đổ về đây rất đông.