Lớp học xóa mù chữ vùng biên giới của hai thầy giáo mang màu áo línhCông tác tại khu vực biên giới, vùng sâu vùng xa nơi người dân còn gặp nhiều khó khăn và trình độ dân trí thấp, hai chiến sĩ của Đồn Biên phòng Ia Rvê (huyện Ea Súp, Đắk Lắk) đã mạnh dạn xin được mở lớp dạy xóa mù chữ cho bà con và đã đạt được những kết quả ngoài mong đợi.
U30 đã có... cháu ngoạiHờ Y Xùa tâm sự: “Em cũng muốn đi học để biết con chữ nhưng không ai giữ con cho cả. Bây giờ đã làm bà ngoại rồi mà em vẫn chưa biết đến con chữ như thế nào, nghe người ta nói cũng không hiểu, nếu có lớp dạy xóa mù chữ em cũng muốn được đi học”.
Người đàn ông 20 năm nghiện ma túy rưng rưng lần đầu tiên viết tên mình53 tuổi đời, gần một nửa thời gian đó ông Vi Văn Phúc đắm chìm trong ma túy. Người đàn ông ấy đã rưng rưng muốn khóc khi viết dòng chữ đầu tiên nhờ những người thầy trong sắc phục công an.
Bắt buộc trẻ em phải học hết lớp 9, “ràng buộc" trách nhiệm cha mẹThay vì chỉ dừng lại ở việc khuyến khích, dự thảo Nghị định mới xác định việc học hết lớp 9 là nghĩa vụ bắt buộc, đồng thời đặt ra cơ chế giám sát chặt chẽ vai trò của gia đình.
Người lính quân hàm xanh xây “cột mốc chữ” nơi đại ngàn biên giớiGiữa đại ngàn biên giới, Trung tá Lương Văn Tuấn hiểu rằng con chữ với người dân không chỉ là tri thức, là cánh cửa mở ra tương lai, mà còn là niềm tin xây nên “cột mốc chữ” bảo vệ Tổ quốc.
Đưa tư tưởng học tập suốt đời và ý chí, khát vọng vươn lên vào bối cảnh mớiCách đây tròn 78 năm, ngày 10/11/1947, Bác Hồ viết “Thư gửi ông giám đốc và toàn thể nam nữ giáo viên Bình dân học vụ Khu III” khen ngợi tỉnh Hải Dương có 6 làng toàn dân biết chữ.
Nâng cao chất lượng xóa mù chữ cho người dân vùng dân tộc thiểu sốTại hội thảo, những tồn tại, thách thức đã được chỉ rõ, từ đó, các đại biểu đề xuất nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng công tác xóa mù chữ cho người dân vùng dân tộc thiểu số.
Giáo dục toàn dân - đường lối xuyên suốt gần một thế kỷ của ĐảngChính sách miễn học phí là một phần của đường lối phổ thông giáo dục toàn dân được Đảng và Nhà nước chú trọng ngay từ khi mới thành lập.
Cụ bà 70 cắp sách đi học mỗi tối, ba học kỳ không vắng buổi nàoGác lại công việc nương rẫy, mỗi tối, bà con khắp các buôn làng ở Gia Lai í ới gọi nhau đến lớp học xóa mù chữ. Nhiều cụ già gần 70 tuổi hay anh em ruột cùng xin đến lớp để học biết cái chữ.
An Giang nỗ lực xóa mù chữ cho đồng bào dân tộc thiểu sốNhững năm qua, tỉnh An Giang tích cực đẩy mạnh công tác xóa mù chữ cho người dân các xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh.
Lớp học "xóa mù" đặc biệt ở Gia LaiCô giáo Phan Thị Khánh, Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Chí Thanh đã khắc phục khó khăn, nỗ lực duy trì sĩ số, sáng tạo trong công tác giảng dạy, để mang con chữ đến với học sinh nghèo vùng khó.
Tỷ lệ huy động xóa mù chữ ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn thấpTỷ lệ huy động người học xóa mù chữ ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn thấp. Vẫn còn có địa phương còn người mù chữ, nhiều người chưa đạt chuẩn xóa mù chữ.