Dân vây chùa đòi làm rõ vì sao mất chuôngNgười dân tụ tập tại chùa Phúc Long Tự đòi làm rõ việc chiếc chuông chùa bỗng dưng biến mất. Vụ việc cũng đã được trình báo lên chính quyền địa phương...
Vụ dân vây chùa vì mất chuông: Sư trụ trì trộm chuông đem bánVụ việc dân địa phương bao vây ngôi chùa đòi làm rõ việc bị mất chuông chùa, cơ quan công an đã vào cuộc điều tra và tìm ra người trộm chiếc chuông đi bán chính là một vị sư.
Rác thải lại ngập ngụa Bến Bạch Đằng sau thời khắc giao thừaSau đêm giao thừa Tết Ất Tỵ, công viên Bến Bạch Đằng (quận 1) ngập ngụa trong đủ loại rác thải từ túi ni lông, hộp xốp, ly nhựa,…
Choáng ngợp với không gian ngôi chùa kỳ lạ bậc nhất ở Đà LạtChùa Linh Phước được mệnh danh là công trình Phật giáo kỳ lạ bậc nhất ở thành phố Đà Lạt với lối kiến trúc độc đáo và sở hữu hàng loạt kỷ lục Việt Nam và thế giới.
Ngôi làng "bụi mù mịt quanh năm" ở thành phố di sảnNhững ngày cận Tết, làng nghề đá mỹ nghệ Ninh Vân ở Ninh Bình hoạt động hết công suất. Tiếng máy xẻ, cắt, đục đá ồn ào, chát chúa vang lên cùng bụi mù mịt khắp các ngõ xóm.
Hoãn phiên xử nhóm người bịt mặt vây bắt "con nợ" ở Hà NộiAnh Nguyễn Văn H. cầm của Phạm Văn Kiên 200 triệu đồng chưa trả nên Kiên rủ nhóm bạn đeo khẩu trang, cầm các đoạn mía đứng ở các ngả đường khu vực chùa Văn Điển (Hà Nội) để vây bắt "con nợ".
Khỉ Sơn Trà thành "kẻ ăn xin, cướp giật": Chần chừ sẽ khó bảo vệ đàn khỉTình trạng cho khỉ ăn đã trở thành vấn đề nan giải trong nhiều năm qua ở bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng) và những ngày qua vấn đề này lại được nhiều người quan tâm.
Người phụ nữ giả nhập "thần hổ", cắn áo tại chùa Hương TíchKhi đang có hành vi mê tín dị đoan, "lên đồng" la hét tại chùa Hương Tích (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh), người phụ nữ bị công an lập biên bản xử lý.
Người phụ nữ giả nhập "thần hổ" ở chùa Hương Tích nói do thiếu hiểu biếtNgười phụ nữ nói rằng lần đầu tới chùa Hương Tích, không hiểu biết nghi lễ nên lên đồng, la hét. Song, những người xung quanh lại cho rằng bà này bị "thần hổ" nhập nên vái lạy.
Khám phá ngôi chùa cổ gần 400 năm tuổi ở xứ ĐoàiLà ngôi chùa cổ gần 400 năm tuổi nằm trên địa bàn xã Đường Lâm (thị xã Sơn Tây), cách trung tâm Thủ đô Hà Nội 45km, chùa Mía (hay còn gọi là Sùng Nghiêm tự) mang vẻ đẹp cổ kính nhất nhì xứ Đoài xưa.
Ăn xin bủa vây cổng chùa ngày Phật đảnNắm bắt được tâm lý từ bi người đến chùa dịp lễ Phật đản, đội quân chuyên hành nghề ăn xin đã đổ về các cổng chùa, nài nỉ lòng hảo tâm của những người đi lễ Phật.
Lão ông 90 tuổi kể chuyện làng bắt cọp trứ danh xứ QuảngTết Nguyên đán Nhâm Dần chạm ngõ 90 tuổi, ông Đoàn Hứa ở xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước, Quảng Nam vẫn minh mẫn. Chúng tôi ngồi cả một buổi chiều nghe ông kể không dứt chuyện làng bắt cọp.