Trao tiền nhân ái đến cô bé dân tộc Ca Dong bị bỏng nước cơmNgày 10/2, PV Dân trí đã trao tới cháu Lê Thị Đêm (dân tộc Ca Dong, học sinh lớp 7, trú thôn 3, xã Trà Vinh, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam) – nhân vật trong bài “Bị bỏng nước cơm đang sôi, cô bé dân tộc Ca Dong đón Tết buồn trong bệnh viện” số tiền 4.810.000 đồng do bạn đọc ủng hộ.
Mã số 2425: Bị bỏng nước cơm đang sôi, cô bé dân tộc Ca Dong đón Tết buồn trong bệnh việnTrong khi mọi người đang sum vầy, đón Tết cùng với gia đình thì mẹ con chị Hồ Thị Thuận (trú thôn 3, xã Trà Vinh, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam) phải ăn Tết trong bệnh viện do con gái chị bị bỏng nặng.
Hơn 20 triệu đồng đến với cô bé Ca Dong bị bỏng nước cơmNgày 15/2, PV Dân trí đã trao tới cháu Lê Thị Đêm (dân tộc Ca Dong, học sinh lớp 7, trú thôn 3, xã Trà Vinh, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam) – nhân vật trong bài “Bị bỏng nước cơm đang sôi, cô bé dân tộc Ca Dong đón Tết buồn trong bệnh viện” số tiền 20.140.000 đồng do bạn đọc ủng hộ.
Một thanh niên bị trâu húc thủng khí quảnChiều ngày 14/8, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa cứu sống một bệnh nhân người dân tộc Ca dong bị trâu húc thủng khí quản.
Cận cảnh loài tre khổng lồ trên núi cao Quảng NamNằm cách biệt giữa núi rừng Trà Nam, Nam Trà My, Quảng Nam có một loài tre khổng lồ được người dân tộc Ca Dong ở đây coi như báu vật.
Chích máu tìm được... kẻ gian?Người dân tộc Ca Dong, Xê Đăng ở huyện miền núi Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam có tập tục chích máu vào tay để tìm kẻ gian. Nghe có vẻ mê tín, nhưng thực tế cho thấy, dân làng vẫn tìm được thủ phạm từ cách xử dân gian này!
Cô bé côi cút 7 năm liền là học sinh giỏi(Dân trí) -Sinh ra, Hồ Thị Tuyết đã không biết cha mình là ai. 5 tuổi, người mẹ cũng dứt áo bỏ đi để lại Tuyết và em gái mới được 2 tuổi. Hai chị em sống cùng bà ngoại. Vượt lên khó khăn, 7 năm liền cô bé người dân tộc Ca Dong đều là HS giỏi.
Một cháu bé thiệt mạng vì sét đánhNạn nhân là cháu Đinh Thị Liên, người dân tộc Ca Dong, học sinh lớp 1 trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân, xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My. Cháu Liên bị sét đánh chết khi đang học bài trong nhà lúc 15h30 chiều ngày 17/5.
Rơi nước mắt với thiệp 20/11 của học sinh người Ca DongNhững bông hoa, những tấm thiệp được làm bằng giấy trắng... là món quà "độc nhất vô nhị" của học sinh người dân tộc Ca Dong huyện miền núi Sơn Tây (tỉnh Quảng Ngãi) tặng thầy cô giáo của mình nhân ngày 20/11. "Những năm trước các em tặng hoa dại hái trên rừng, còn năm nay chúng tôi được nhận hoa bằng giấy, lại còn có thiệp chúc mừng. Nhận quà mà thương các em rơi nước mắt", một cô giáo chia sẻ.
Hàng trăm người tranh tài gói bánh chưng tưởng niệm Vua Hùng tại TPHCMChiều 3/4, nhân dịp lễ giỗ tổ Hùng Vương, ban Quản lý Công viên Lịch sử Văn hóa Dân tộc TPHCM đã tổ chức hội thi "gói - nấu bánh chưng" lần thứ 7 thu hút hàng trăm người dân đến tranh tài.
"Khát vọng Dam Săn" - tâm huyết 40 năm của nhạc sĩ Nguyễn CườngLấy cảm hứng từ sử thi Tây Nguyên, ca kịch "Khát vọng Dam Săn" là tâm huyết 40 năm của nhạc sĩ Nguyễn Cường với Tây Nguyên, nay được giới thiệu đến khán giả Thủ đô.
Đêm nhạc "Chị đẹp": Minh Tuyết bóp vỡ ly, Thiều Bảo Trâm xác nhận độc thânGần 5 tiếng, đêm concert "Chị đẹp: 30 chưa từng là một giới hạn" khiến sân khấu bùng nổ với loạt tiết mục sôi động và giàu cảm xúc từ 48 nghệ sĩ nữ.