Mùa hè, thử sức với cuộc thi kể chuyện tiếng AnhNhằm khuyến khích thói quen đọc sách, hệ thống Anh văn Hội Việt Mỹ VUS tổ chức cuộc thi kể chuyện tiếng Anh dành cho học viên thiếu nhi với quy mô toàn quốc. Qua những truyện kể đã học hay được đọc, các em nhỏ sẽ thể hiện lại qua lời kể bằng tiếng Anh.
"Vedan trong trái tim tôi" - cuộc thi kể chuyện tại Fanpage nội bộ Vedan Việt Nam Love & CareTrong mùa đầu tiên của cuộc thi kể chuyện trực tuyến, nhân viên Vedan Việt Nam đã có cơ hội thể hiện tình cảm với công ty, cũng như chia sẻ những kỷ niệm khó quên trong suốt quãng thời gian dài lâu gắn bó.
StudyNav tổ chức cuộc thi kể chuyện du học bằng videoBạn đã và đang từng nghĩ đến việc đi du học? Nhưng đi du học có thật sự mang đến cho bạn cơ hội được tiếp xúc với môi trường chất lượng, văn minh và tiên tiến nhất không? Hơn thế nữa việc định cư, làm việc và phát triển bản thân tại nước sở tại có là một sự lựa chọn đúng đắn?
Việt kiều Pháp đoạt giải nhất thi kể chuyện về BácTối 11/10, vòng sơ khảo cuộc thi “Kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” khu vực 5 dành cho đối tượng là người Việt Nam ở nước ngoài đã kết thúc sau 2 ngày thi tài.
Gặp cô học trò đoạt giải Nhất thi kể chuyện về Bác HồLần đầu tiên được viếng thăm Lăng Bác ở Thủ đô Hà Nội, em Nguyễn Ngọc Như Ý (lớp 9/9 THCS Tây Sơn, Đà Nẵng) - cô học trò từng đoạt giải Nhất cuộc thi “Kể chuyện về Bác Hồ” toàn thành phố đã không giấu được nước mắt xúc động với “cảm giác như người cháu về thăm ông của mình”.
Một cuộc thiHai vợ chồng nhà nọ ăn cơm xong rửng mỡ, liền ngồi tổ chức cuộc thi kể chuyện, làm sao cho đối phương tức điên lên, giận dữ hoặc buồn bã là thắng. Người thua cuộc sẽ phải đi rửa bát. Cô vợ được bắt đầu trước, liền thủ thỉ…
Hồi ức đón Tết Ất Tỵ của thuyền trưởng tàu không sốCuối năm 1964, sau khi đã đưa hai chuyến tàu chở vũ khí vào bến Vũng Rô thắng lợi, thuyền trưởng Hồ Đắc Thạnh tiếp tục được giao nhiệm vụ đi chuyến thứ 3 để vào bến đúng Tết Ất Tỵ (năm 1965).
Chuyện chưa kể về nam sinh "ẵm" học bổng 8 tỷ đồng từ ĐH MỹMinh Nhật giành học bổng 8 tỷ đồng từ Đại học Dartmouth (Mỹ) nhờ vào bài luận đặc biệt. Đó không phải là thành tích học tập hay hoạt động ngoại khóa, mà là câu chuyện về món... bò bít tết.
Người đàn ông miền Tây hết mù, hết câm sau khi… chết đi sống lại?Ông Nguyễn Văn Bé (76 tuổi, ở Cần Thơ) bị câm, mù suốt 24 năm cho đến một ngày ông ngất rồi chết lâm sàng, tỉnh lại có thể nói và nhìn thấy đường.
Chồng ngoại tình, vợ âm thầm thu gom tài sản và cái kết bất ngờNhìn ánh mắt lấp lánh, rạng rỡ của chị, tôi thấy chị quả thật vô cùng xinh đẹp. Đối với người phụ nữ có tư duy và sự mạnh mẽ, ở họ luôn toát ra một loại khí chất không bao giờ trộn lẫn với ai.
Diễm Hương hé lộ cuộc sống ở Canada: "Con thân với cha dượng hơn với tôi"Hoa hậu Diễm Hương cùng chồng và con trai về Việt Nam hồi đầu tháng 1. Dịp này, người đẹp hiếm hoi trải lòng về cuộc sống nơi xứ người bên chồng Việt kiều.