Cứu sống bé trai bị u não, gia đình đã định đưa về vì không còn hi vọngBệnh nhi 9 tuổi từng được phẫu thuật thông não thất, điều trị hóa chất, bác sĩ đánh giá ít khả năng cứu chữa. Bệnh nhi đến Bệnh viện Việt Đức trong tình trạng nguy kịch, với khối u não to 5cm.
Mã số 5444: Người phụ nữ cùng lúc mắc nhiều bệnh hiểm nghèo, cầu mong sự sốngSau khi sinh con hơn 2 tháng, chị Hiền cùng lúc mắc nhiều căn bệnh hiểm nghèo. Hoàn cảnh khó khăn, người mẹ nghèo chỉ mong có thêm thời gian bên các con.
Lời nguyện ước cuối cùng của chàng trai chết não hiến tạng cứu 5 ngườiChàng trai 17 tuổi người Hàn Quốc rơi vào tình trạng chết não sau một lần bất tỉnh không lý do. Gia đình đã chọn hiến tạng của anh để cứu sống 5 người, đem lại hi vọng cho 100 bệnh nhân.
Mã số 5416: Chồng tai biến liệt giường, con u não, người phụ nữ nghèo khóc cạn nước mắtBi kịch liên tiếp ập đến với gia đình khiến bà Phan Thị Mai như ngã quỵ, hoàn cảnh quá khó khăn, bà không biết còn gồng gánh được bao lâu để lo cho chồng con.
Mã số 5459: Bố tai biến nằm liệt giường, mẹ tai nạn cụt chân phải, 2 con không có TếtTrong lúc mưu sinh gồng gánh gia đình, bà Liễu không may bị máy làm gạch nghiền nát chân phải. Người chồng bị tai biến nằm một chỗ, 2 con đang tuổi ăn học, đã lâu không dám mơ đến Tết.
Hơn 215 triệu đồng của bạn đọc đến với người mẹ nghèo có 2 con mắc bệnhCảm thương hoàn cảnh chị Trần Thị Thanh Loan có 2 con mắc bệnh bại não, chậm phát triển, bạn đọc Dân trí đã chung tay hỗ trợ số tiền hơn 215 triệu đồng, giúp đỡ các cháu.
Món quà trọn đời dịp Tết nhà xe tặng người mẹ ung thư "tự chụp ảnh thờ"Kết thúc đợt truyền hóa chất thứ 83, chị Thu được mẹ cõng lên xe khách để về Sơn La, bên cạnh chị là chiếc bình oxy. Một sự cố bất ngờ xảy ra đã kéo theo hành động đẹp và món quà trọn đời của nhà xe.
Mã số 5290: Lời khẩn cầu của người mẹ tự chụp ảnh thờ, viết tâm thư gửi con traiNăm 2019, Thu phát hiện bản thân mắc ung thư vú khi vừa sinh đứa con trai đầu lòng. Các biến chứng càng rõ ràng hơn khi căn bệnh đã di căn đến phổi và não nhưng Thu vẫn cố gắng chống chọi vì con trai.
Mắc khối u quái ác, bác sĩ trẻ mong nhìn con chào đời trước khi lên bàn mổKhi vợ mang thai hơn 8 tháng, BS Phạm Đăng Tính (khoa Gây mê hồi sức, Bệnh viện FV) phát hiện mình có khối u. Tiên lượng "lành ít dữ nhiều", anh lặng lẽ chờ con chào đời trước khi lên bàn mổ. Những gì anh trải qua sau đó như phép màu.
Người mẹ ung thư tự chụp ảnh thờ, viết "tâm thư" gửi con sau ngày mất"Mẹ biết, dù mẹ có cố gắng mạnh mẽ chiến đấu đến đâu thì thời gian mẹ bên con không còn nhiều nữa. Con vẫn sẽ thành trẻ mồ côi mẹ khi còn quá nhỏ…", dòng thư người mẹ 32 tuổi gửi con trai.
Mẹ chồng một tay chăm dâu ở cữ và thông gia đau yếu khiến dân mạng trầm trồ"Tôi may mắn được làm con dâu của mẹ", chị Phan Thị Thúy (Nghệ An) tâm sự.
"Hơn 580 triệu đồng bạn đọc giúp đỡ là hy vọng sống của bé Trọng Nhân""Số tiền trên là động lực, hy vọng để gia đình em chạy chữa, tìm kiếm sự sống cho con. Gia đình em ngàn lần cảm tạ", chị Truyền mẹ bé Trọng Nhân nghẹn ngào nói khi đón nhận số tiền hơn 580 triệu đồng.