Mẹ 60 tuổi nuôi các con bại não, bệnh Down: "Con mình, sao bỏ được!" "Mẹ, cơm, cơm…", người con trai đầu của bà Nguyễn Thị Lành (56 tuổi) bập bẹ vài tiếng như đứa trẻ lên 3, dù năm nay anh đã 30 tuổi.
Người mẹ nuôi con bại não thành kỹ sư công nghệ thông tin Tuấn Huy là chàng trai bị bại não. Nhờ 16 năm đồng hành của mẹ mà Huy đã tốt nghiệp kỹ sư công nghệ thông tin loại khá và đang thử việc ở bộ phận IT trong một công ty kiểm toán.
01:59Mã số 4685: Cảnh cùng cực của cựu chiến binh chăm 2 con bại não, vợ suy tim Hơn 20 năm qua, chưa một lần ông Đinh Xuân Công có thể ngủ thẳng giấc. Ông đã mất đi một đứa con, hai đứa con bại não, trong khi đó vợ mắc bệnh tim.
Mã số 4807: Người phụ nữ "bị lừa tình" nuôi con bại não, bố ngồi xe lăn, mẹ suy thận Mối tình ngang trái nhưng yêu thương không đủ để vượt qua nỗi lo cơm áo, chị Hợi ôm đứa con bệnh tật về quê, nương nhờ người cha già yếu nằm một chỗ và mẹ suy thận 10 năm.
Mã số 4678: Nghẹn lòng U60 chạy xe ôm nuôi con bại não và cháu ngoại viết chữ bằng chân Từ ngày nuôi cá tra bị bể nợ, gia đình ông Trần Công Quyến (ở Cần Thơ) lâm vào cảnh khốn khó. Cuộc sống càng chật vật khi vợ chồng ông phải chăm lo cho người con bại não và đứa cháu ngoại dị tật đôi tay.
Mã số 4716: Xót thương người mẹ đơn thân bán hàng rong chăm con bại não 22h đêm, khu nhà trọ ở cổng bệnh viện đã chuẩn bị tắt đèn đi ngủ cũng là lúc chị Liên bế con trai trở về sau nửa ngày đi bán hàng rong. Cậu bé bị bại não, theo mẹ kiếm tiền bám trụ gần bệnh viện.
Người cha có 2 con bại não được giúp đỡ hơn 180 triệu đồng Thông qua Báo Dân trí, ông Đinh Văn Công gửi lời cảm ơn đến sự động viên, giúp đỡ của độc giả cũng như các tấm lòng hảo tâm đối với hai bé Vân Khánh và Mai An.
01:58Mã số 2299: Bố mẹ nghèo bất lực nhìn 2 con bại não sống lay lắt qua ngày Bố mẹ nghèo bất lực nhìn 2 con bại não sống lay lắt qua ngày
Huế: Trao hơn 48 triệu đến người mẹ 10 năm chăm con bại não PV Dân trí đã đến Bệnh viện Trung ương Huế để trao quà nhân ái tới chị Lê Thị Thương – nhân vật trong bài viết “10 năm chăm con bại não, mù mắt, máu khó đông, người mẹ nghèo lâm cảnh tuyệt vọng”.