Chuyện xúc động sau video người mẹ vùng cao đứng chờ đưa cơm cho con traiHộp cơm giản dị người mẹ vùng cao chuẩn bị cho con trai chỉ có cơm trắng thêm vài miếng cá rô lọc xương đã khiến cộng đồng mạng xúc động.
01:03Chuyện xúc động sau video người mẹ vùng cao đứng chờ đưa cơm cho con traiHộp cơm giản dị của người mẹ vùng cao chỉ có cơm trắng thêm vài miếng cá rô lọc xương nhưng đủ khiến em Lý Minh Chiến (7 tuổi) hạnh phúc.
Nam ca sĩ điển trai quyết tâm cưới mẹ đơn thân hơn 10 tuổi, bị tật ở chânBan đầu, hai bên gia đình đều ngăn cấm chuyện tình của Thanh Tùng - Nhựt Lan.
Vì điều này, tôi hủy hôn ngay sau lần đầu đến nhà bạn trai ra mắtĐến nhà Tuấn dùng bữa, tôi ngỡ ngàng trước nếp sống của gia đình anh. Suy đi nghĩ lại, tôi thấy mình cần hủy hôn ngay trước khi quá muộn.
Hi hữu rắn hổ mang chui vào quần khi đang ngủ, chàng trai phải gọi cứu hộChàng trai người Thái Lan đã nằm yên trên giường, chờ đội cứu hộ đến giải cứu sau khi phát hiện con rắn độc trong quần.
Châu Âu đắt đỏ, mẹ Việt trổ tài nấu cơm chưa đến 200.000 đồng cho 3 ngườiBữa cơm có đủ các món mặn, món canh, xào... chưa tới 200.000 đồng. Chị Linh cho hay, có nhiều chị em sống ở Pháp hoặc các nước châu Âu gần như không tin vào giá cả mà chị đưa ra.
Cụ ông 80 tuổi ở Hà Nội lấy vợ kém 26 tuổi: Thường bị nhầm là ông của conTrong 2 ngày thi vào lớp 10 ở Hà Nội, cụ ông Nguyễn Xuân Sung (80 tuổi) vẫn đều đặn lái xe máy chở con trai đến điểm thi. Ông ngồi đợi con bên ngoài cổng trường suốt 2-3 tiếng bất kể nắng mưa.
Mẹ chồng than trách một câu, vợ tôi đã buông lời hỗn láoNgay khi vợ vừa dứt lời, tôi đã thấy không ổn. Bình thường, tôi cũng hay nghĩ cho vợ nhưng trong tình huống này, quả thật không thể bênh cô ấy được nữa.
"Cuộc chiến" con nghỉ hè: Gửi cho quán cơm bụi, chở đi làm mỗi ngàyTừ đầu tháng 6, hai vợ chồng chị Thanh đã lên lịch mỗi người xin nghỉ phép vài ngày trông con. Một số buổi còn lại, họ chia nhau chở con lên cơ quan, chờ ngày trường mở lớp trông hè.
Hỗ trợ cha mẹ "cần câu cơm", con không phải ra đường lao động sớmNhiều gia đình lao động nhập cư không có công việc ổn định, con cái di chuyển theo cha mẹ nên không có điều kiện học hành, phải lao động sớm để phụ giúp cha mẹ.
Gọi điện cho thông gia trách con dâu "vô phép", tôi rước thêm bực vào ngườiTôi gọi điện cho thông gia, tưởng nói để họ nhắc nhở con, ai ngờ lại bênh vực khiến tôi rước thêm bực vào người. Đúng là "cha nào con nấy", cha có suy nghĩ như thế, trách gì con không có phép tắc.
Sống nghèo nơi phồn hoa: Nhà vài m2, vợ chồng thay ca để... ngủQuận 1, nơi sầm uất nhất TPHCM, vẫn tồn tại những căn nhà "bé như lỗ mũi". Nhiều hộ gia đình 3-4 người phải chen chúc, thay phiên nhau người nằm trong nhà, người ngủ ngoài đường vì quá chật chội.