Ngày xuân, lên núi xem "bò chận"Với đồng bào Mông ở các xã biên giới Nghệ An, chọi bò là hoạt động không thể thiếu trong các lễ hội tâm linh và ngày đầu xuân.
Đặc sắc hội chọi bò người Mông ở miền Tây xứ NghệChọi bò có truyền thống từ lâu và chỉ có bà con dân tộc Mông tham gia. Ngoài lễ hội chào mừng dịp lễ Quốc khánh 2/9, thì trong năm còn tổ chức nhiều dịp khác, như: Mùng 3 Tết, ngày hội Đại đoàn kết toàn, lễ làm vía, ăn cưới...
01:48Đầu xuân, lên núi xem "bò chận"Với đồng bào Mông ở các xã biên giới Nghệ An, chọi bò là hoạt động không thể thiếu trong các lễ hội tâm linh và ngày đầu xuân.
Gay cấn hội thi chọi bò Hà GiangNhững màn chọi bò trong Tuần văn hóa - Du lịch Cao nguyên đá Đồng Văn lần thứ 1 năm 2011 gay cấn và ngoạn mục không kém những màn chọi trâu Đồ Sơn (Hải Phòng). Hàng trăm người đã có mặt chiêm ngưỡng những đấu sĩ bò chọi dũng mãnh trên sàn đấu.
Độc đáo lễ hội chọi bò có truyền thống gần 100 năm ở vùng biên Nghệ AnLễ hội chọi bò của đồng bào Mông ở xã Mường Lống (Nghệ An) không chỉ trở thành ngày hội của dân làng mà còn thu hút đông đảo bà con các bản làng ở huyện Kỳ Sơn đến xem.
Đầu Xuân đi xem lễ hội chọi bòCứ mỗi đội Xuân về, khi tiếng khèn tiếng sáo gọi bạn ngân vang trên những sườn núi mờ sương thì đồng bào Mông cũng nô nức chuẩn bị cho lễ hội chọi bò. Đây là lễ hội truyền thống, là một nét văn hóa có từ lâu đời của đồng bào Mông ở Kỳ Sơn.
Tưng bừng cuộc thi chọi bò của người MôngĐể đến được hội thi, những chú bò phải trải qua các vòng loại khắt khe trước sự chứng kiến của đông đảo bà con để chọn ra những chú bò tốt nhất đi “thi đấu”. Có 32 con bò chọi, 11 cặp bò mẹ con lọt “chung kết” cuộc thi.
01:03Cận cảnh trận chiến của những chú bòNhững trận đấu nảy lửa của các cặp đấu bò ở Mường Lống - xã biên giới của huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An - nơi có truyền thống lễ hội chọi bò gần 100 năm nay.
Lên cao nguyên đá, khám phá “chợ tình”Cùng với việc đi “chợ tình”, năm nay đến Khau Vai du khách sẽ được chiêm ngưỡng cuộc thi người đẹp cao nguyên đá, xem chọi bò, chọi chim đấu ngựa, ăn thắng cố, đậu chúa…
Hai người đàn ông lao vào lũ dữ cứu con bò và đám tang không kèn trốngTrò chuyện với phóng viên Dân trí, anh Trịnh Thành Đạt - cháu ngoại của cụ Trần Thị Sương (Đắk Lắk) - kể lại phút kinh hoàng khi cả hai người thân của anh bị lũ dữ cuốn đi.
Hỗ trợ gần 1,2 tỷ đồng sinh kế, nhiều hộ dân Krông Nô thoát nghèoTừ 2023 đến nay, xã Krông Nô (Đắk Lắk) đã hỗ trợ bò giống, con giống gia cầm, nhà ở với tổng kinh phí gần 1,2 tỷ đồng, giúp nhiều hộ nghèo từng bước vươn lên ổn định cuộc sống.
Thoát nghèo nhờ chính sách vay vốn ngân hàng để phát triển chăn nuôiCuộc sống khó khăn, một mình nuôi chồng ốm và con ăn học, bà Phạm Thị Thủy (SN 1965, Thanh Hóa), nhờ vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội, đã từng bước vực dậy kinh tế gia đình.