Mã số 5496: Góa phụ nghèo bật khóc: "Ước có căn nhà vững chắc, các con không thất học"Chồng gặp nạn qua đời, bao năm qua người vợ góa vò võ một mình chăm sóc mẹ già và nuôi dạy 3 đứa con thơ trong cảnh khốn khó. Giờ chị chỉ ước: "Có căn nhà vững chắc, các con không thất học".
Mã số 5486: Bà lão 70 tuổi khốn khổ chăm chồng tai biến, cháu 5 tháng tuổi bị mẹ bỏ rơiChồng tai biến nằm một chỗ suốt 7 năm, cháu nội 5 tháng tuổi bị mẹ bỏ rơi, bà Đậu Thị Loan (70 tuổi, ở Nghệ An) khẩn cầu sự giúp đỡ.
Nam sinh từng học kém, nghi ngờ bản thân đã "chạm" mơ ước thành sĩ quanThiếu tình yêu thương của bố, cuộc sống vô vàn khó khăn, song chàng trai dân tộc Mường Hà Gia Bảo đã vượt lên nghịch cảnh chạm tới ước mơ trở thành sĩ quan quân đội.
Mã số 5459: Bố tai biến nằm liệt giường, mẹ tai nạn cụt chân phải, 2 con không có TếtTrong lúc mưu sinh gồng gánh gia đình, bà Liệu không may bị máy làm gạch nghiền nát chân phải. Người chồng bị tai biến nằm một chỗ, 2 con đang tuổi ăn học, đã lâu không dám mơ đến Tết.
Chàng trai 19 tuổi "viết" ước mơ cuộc đời trong màu áo línhĐậu vào một trường đại học danh tiếng với 27 điểm nhưng Đặng Anh Quân (Nghệ An) quyết định nhập ngũ. Hành trang của chàng trai 18 tuổi là quyết tâm phục vụ lâu dài trong quân đội.
NSƯT Thu Hà từng suýt bị rạch mặt vì bị nhầm là... con nợChia sẻ với phóng viên Dân trí về kỷ niệm "nhớ đời" trong sự nghiệp, NSƯT Thu Hà cho biết, bà từng suýt bị rạch mặt vì bị tưởng nhầm là... con nợ đang chạy trốn.
Làm giá đỗ bằng cát sông Trà KhúcNgười dân Quảng Ngãi lấy cát từ sông Trà Khúc để gieo đậu xanh làm giá đỗ. Giá làm với cát sông được coi là sạch nhưng nhiều công, vất vả hơn.
Bạn đọc thắp niềm tin, gieo hy vọng tới cậu bé mồ côi ước ăn bánh chưng TếtKhi câu chuyện của cháu Thắng được báo Dân trí đăng tải, không chỉ có những tấm lòng hảo tâm đóng góp tiền bạc, mà còn có những món quà đặc biệt của bạn đọc đã gửi đến gia đình cháu.
Bạn đọc giúp đỡ nữ sinh nghèo đáng thương có mẹ bị câm, điếcThay mặt bạn đọc, đại diện Báo điện tử Dân trí đã trao số tiền gần 93 triệu đồng, giúp đỡ nữ sinh Đậu Thị Dần, lớp 10C2, Trường THPT Nghi Lộc 4, huyện Nghi Lộc, Nghệ An.
Việc làm khó tin "để không quên mặt chữ" của cụ bà sinh hoạt trên giườngTrong một lần tình cờ bước vào phòng của bà nội 85 tuổi, Hồng bất ngờ khi thấy bà miệt mài đọc sách trên giường. Bị lẫn vì tuổi tác, lúc nhớ lúc quên, bà luyện đọc "để không quên mặt chữ".
Điều gì khiến người đàn ông trôi 67 ngày trên biển vẫn sống cùng 2 xác chếtKhi được hỏi về động lực khiến người đàn ông Nga sống sót kỳ diệu dù trôi đạt 67 ngày trên biển cùng xác chết của 2 người thân, anh Pichugin cho biết luôn nghĩ về mẹ già và con gái đợi mình ở nhà.
Mã số 5460: Người mẹ đơn thân và con trai tự kỷ "ăn nhờ ở đậu" suốt 16 nămBà Dư không nghề nghiệp, một mình nuôi con trai mắc bệnh tự kỷ và mang phận "ăn nhờ ở đậu" nhà người thân suốt 16 năm. Nay họ hàng muốn lấy lại nhà, đẩy hai mẹ con vào cảnh không còn nơi để ở.