Cháu chuốc thuốc mê ông bà để trộm đồ cổĐể có tiền tiêu xài, Phong đã bàn bạc với vợ mua thuốc ngủ về chuốc mê ông bà ngoại rồi kêu người vào khuân hết số đồ cổ tổ tiên để lại đem bán.
Hoãn xử vụ cháu ngoại chuốc thuốc mê ông bà để cướp đồ cổĐể có tiền tiêu xài, Phong đã bàn bạc với vợ mua thuốc ngủ về chuốc mê ông bà ngoại rồi kêu người vào khuân hết số đồ cổ tổ tiên để lại đem bán.
Cháu chuốc thuốc mê ông bà để cướp đồ cổ trị giá 1,6 tỷ đồngĐể có tiền tiêu xài, Phan Tấn Phong đã đánh thuốc mê chính ông bà ngoại của mình rồi kêu người đến bán số đồ cổ của gia đình trị giá khoảng 1,6 tỷ đồng.
Kịch bản chuốc thuốc mê, cướp ngoại tệ của nhóm cướp "non gan"Lê Đắc Miền, Trần Đình Thuận, Vũ Văn Long, Đỗ Đức Anh Hiệp lên kế hoạch dụ dỗ người bán ngoại tệ tới căn hộ chung cư rồi chuốc thuốc mê, cướp 11.000USD cùng 25 triệu đồng.
Chuốc thuốc mê bà cụ bán vé số để trộm tiền, ra đầu thú vì hối hậnChuốc thuốc mê, lấy hơn 6 triệu đồng của bà cụ bán vé số, nam thanh niên ở Đà Nẵng trốn vào tỉnh Quảng Ngãi. Nhưng sau đó người này đã ra công an đầu thú vì cảm thấy hối hận.
Chuốc thuốc mê để cướp tài sản người nghèoThủ đoạn của băng nhóm là tiếp cận làm quen với những người nghèo buôn bán ven đường, sau đó chúng đến các nhà thuốc mua thuốc mê rồi bỏ vào ly cà phê, sinh tố… để chuốc cho nạn nhân gục rồi cướp tài sản.
Chuốc thuốc mê đôi vợ chồng để cướp tài sảnSau khi cho thuốc mê vào bánh mì, Sơn tiếp cận đôi vợ chồng đang ngồi chơi tại công viên và mời họ ăn để cướp tài sản.
Làm rõ việc bác sĩ ở TPHCM tử vong sau khi điều trị sốt xuất huyếtGia đình cho rằng vị bác sĩ khi đi điều trị còn tỉnh táo, có thể nói cười nhưng lại được thông báo tử vong vì sốt xuất huyết biến chứng nặng, nên mong muốn làm rõ nguyên nhân cái chết của bệnh nhân.
Lời khai của người phụ nữ nghi giết tài xế taxi rồi cướp tài sảnNghi phạm là 1 phụ nữ từng thực hiện hơn 20 vụ chuốc thuốc gây mê cướp tài sản các tài xế xe ôm, taxi và vừa mãn hạn tù trong năm 2015.
Truy xét đối tượng chuốc thuốc mê cụ ông bán vé số để cướp tài sảnSau khi được người phụ nữ lạ mặt mời uống nước, ông Tròn đã bất tỉnh nhiều giờ liền. Lúc tỉnh dậy, ông Tròn phát hiện toàn bộ 200 tờ vé số cùng chiếc điện thoại di động trên người đã “không cánh mà bay”.
Cháu ngoại bỏ thuốc ngủ chuốc mê ông bà để cướp đồ cổĐể có tiền tiêu xài, Phong đã bàn bạc với vợ mua thuốc ngủ về chuốc mê ông bà ngoại rồi kêu người vào khuân hết số đồ cổ tổ tiên để lại đem bán.
“Nữ quái” đánh thuốc mê người tình ngoại quốc, cướp tài sảnLợi dụng lúc ông M. sơ hở, Uyên bỏ thuốc mê vào ly nước của ông M. khiến nạn nhân ngủ mê man. Lúc này, Uyên lấy nhiều tài sản với tổng giá trị khoảng 270 triệu đồng.