Ca sĩ Phương Vy kể chuyện đi đẻ như đi... picnicNữ ca sĩ cho biết thời khắc vượt cạn, cô được cả một “binh đoàn” chuẩn bị chocolate, kẹo dẻo con gấu, tôm cháy tỏi, gấu bông... như đi picnic. Phương Vy cảm động: “Dù không ai có thể cùng gánh vác cơn đau nhưng vẫn có ai đó ở cạnh vuốt lấy bàn tay an ủi”.
Ngôi thai ngược và chuyện đi đẻ “nhàn tênh” của mẹ bầu 9XMang thai đứa con đầu lòng, chị Quyên (1993) không giấu nổi sự lo lắng và hồi hộp khi ngày đẻ đã gần đến mà ngôi thai lại bị ngược. Nhưng thực tế thì khác, đăng ký đẻ tại Bệnh viện ĐKQT Thu Cúc chị Quyên lại thấy “nhàn tênh” vì bệnh viện đã chuẩn bị từ A đến Z.
Cạn ối - thai to - tử cung mở ít và chuyện đi đẻ đầy “kịch tính”Người xưa thường nói: “Đàn ông đi biển có đôi, đàn bà vượt cạn đơn côi một mình” để thấy rằng nỗi vất vả, khó khăn và những tủi hờn mà phụ nữ phải trải qua. Trường hợp của chị Mai đặc biệt hơn, đến gần ngày dự sinh chị phát hiện mình bị vỡ ối, gần cạn nhưng tử cung mở ít, lo lắng, buồn phiền nhân lên nhiều phần.
Mẹ bầu "sáng 2 bát phở chiều 3 bát cơm, ăn hết một con gà" kể chuyện đi đẻChương trình "Chat Với Mẹ Bỉm Sữa" tập 138 gặp gỡ một mẹ bỉm đặc biệt, là nữ vận động viên từng đoạt huy chương vàng SEA games 31 mang vinh quang về cho nước nhà khi con của cô mới chỉ một tuổi.
Chuyện đi đẻ khó quên của bà xã Lương Thế Thành: “Đau quá đánh anh cũng được”Cặp “tiên đồng ngọc nữ” làng phim Việt chia sẻ không thể thật hơn về chuyện Thuý Diễm đi đẻ ở nước ngoài. Lương Thế Thành đã dặn Thuý Diễm: “Đau quá thì cắn hay đánh anh cũng được”. Một mình lo cho vợ ở xa xứ nên Lương Thế Thành cực khổ xoay sở mọi việc, tàn tạ vì thức đêm.
Lần đầu làm bố và những khoảnh khắc “dở khóc dở cười”Nói về chuyện đi đẻ thì bên cạnh những khoảnh khắc cảm động khi đón con yêu chào đời cũng có không ít câu chuyện hài hước của các ông bố với sự “bỡ ngỡ” trong lần đầu tiên ấy. Điển hình trường hợp của anh Tới, vợ anh - chị Nga đã chia sẻ một số khoảnh khắc đáng yêu và buồn cười đến “chảy nước mắt” của anh chồng.
Thuyết “mang nặng - đẻ đau” và thực tế đi đẻ ngày nayNgười xưa có câu: “Mang nặng - đẻ đau” - Đó là những gì mà phụ nữ phải trải qua trong suốt quá trình mang thai 9 tháng 10 ngày cho đến khi vượt cạn và cả những ngày sau đó. Nhưng ngày nay thì sao? Phụ nữ sẽ không còn “cám cảnh” với chuyện đi đẻ nữa mà thay vào đó sẽ được chăm sóc, nâng niu từng chút một để đi đẻ một cách nhẹ nhàng và thoải mái nhất.
Mộ chồng còn chưa xanh cỏ, tôi đau điếng khi bố mẹ anh muốn một điềuCon tôi chưa đầy 3 tuổi, bố mẹ chồng đã đưa ra đề nghị với mẹ con tôi. Thế này người ta gọi là "cạn tàu ráo máng" phải không?
Vợ không cho "thân mật" sau cưới, tôi uất nghẹn vì thứ giấu dưới ga giườngThì ra, tôi đã nằm lên bí mật của vợ suốt bao ngày qua mà không hề hay biết.
Bé sơ sinh bị bỏ dưới gốc cây đã được đưa về nhà mẹ đẻDo mâu thuẫn chuyện gia đình, một phụ nữ trẻ tại Quảng Trị đã mang con đến nhà bà ngoại, bỏ lại dưới gốc cây rồi rời đi.
Em dâu mang bầu con trai, mẹ chồng khuyên một điều khiến tôi lập tức ly hônTôi vừa bước lên tầng, giọng mẹ chồng oang oang không giấu giếm: "May con đẻ cho mẹ thằng đích tôn chứ không thì muối mặt". Cổ họng tôi nghẹn ứ, càng nghĩ càng không cầm được nước mắt.
Bắt quả tang chồng cặp bồ, tôi bật khóc khi anh ném ra một tập hồ sơSau khi thấy tôi đánh ghen ả nhân tình ngang ngược kia, chồng tôi không nói gì. 3 ngày sau, anh mới trở về nhà và ném lên bàn tập hồ sơ...