Xúc động hình ảnh người cha che nắng cho con gái ngủHình ảnh người cha che nắng cho con ngủ trên ghế đá bệnh viện được lan truyền trên mạng như một thông điệp ý nghĩa về tình cảm gia đình.
Mã số 5533: Vợ bệnh nặng, nhà sắp sập, người đàn ông nghèo không biết bấu víu vào đâu"Nhà mục nát, cứ mưa dông, gió đến là sợ lắm. Tôi có đi làm cũng không thể yên tâm vợ con, lo nhà sập bất cứ lúc nào", người đàn ông ở Bạc Liêu nghẹn ngào chia sẻ.
Mã số 250102: Mong ước của cô trò ở điểm trường vùng biênNằm ven dòng Nậm Nơn, bản Cha Nga giáp biên giới Việt - Lào là địa phương xa xôi của huyện Kỳ Sơn. Nơi đây có một điểm trường mầm non đặc biệt, còn nhiều khó khăn, thiếu thốn.
Nổi bật tuần qua: Xe tải luồn lách, đánh võng trên đường đông để vượtNhiều người đã bức xúc khi chứng kiến chiếc xe tải đánh võng, luồn lách vào khoảng trống trên đường đông để vượt. Đây là một trong những tình huống giao thông nổi bật tuần qua.
Vườn trên mái 30m2, mẹ đảm mắc "võng" đỡ dưa, làm nhà cho rauBí quyết làm vườn sân thượng xanh tốt của chị Vy là chú trọng vào đất trồng. Chị Vy cho rằng, đất tốt, giàu dinh dưỡng cây sẽ phát triển thuận lợi, ít sâu bệnh.
Xem xét xử lý gần 500 triệu đồng vụ cha ôm con "cầu cứu" trên FacebookNgười cha đã đăng hình ảnh con gái bị bầm má nghi bị đánh tại điểm giữ trẻ tại Đắk Lắk lên Facebook và được cộng đồng mạng giúp đỡ gần 500 triệu đồng. Số tiền này đang được xem xét xử lý.
Ngôi nhà có hoa phủ kín như rèm che ở Lâm Đồng, ai cũng phải ngước nhìnAnh Phi Long cho biết, giàn hoa xác pháo được bố mình trồng từ năm 2009 tới nay đã nở đều và dày kín, bao phủ xung quanh như tấm rèm che. Đợt hoa nở rộ, ngày nào nhà cũng có khách tới xin chụp ảnh.
Lý Hải tiếp tục làm phim về gia đình, Long Đẹp Trai đảm nhận vai chínhSau thành công của "Lật Mặt 7: Một điều ước", Lý Hải tiếp tục khai thác chủ đề gia đình trong "Lật Mặt 8: Vòng tay nắng".
03:30Mã số 240417: Người cha "gà trống nuôi con" mơ ước có căn nhà không còn mưa dột"Giờ tôi chỉ ước mơ có căn nhà kiên cố, che nắng, tránh mưa. Ở căn chòi này, hễ mưa 2 cha con chỉ biết trùm bạt vì mưa tạt tứ phía", ông Phương nghẹn ngào nói về khao khát có tổ ấm mới.
Mã số 5504: Vợ bệnh tật, "chàng Tấm" gồng gánh con thơ và cha mẹ già đau yếu"Chàng Tấm" Hoàng Văn Dịu chăm chỉ, chịu khó làm lụng nhưng thu nhập không đủ nuôi con nhỏ, vợ và bố mẹ thường xuyên đau yếu. Anh luôn khát khao về một mái nhà lành lặn để gia đình trú thân.
Mã số 5415: Vợ chồng nghèo, chuốt cọng dừa nuôi con "Sọ Dừa", mơ ước có căn nhà tử tế"Tôi ước gì có căn nhà tử tế, để con ngủ không bị mưa dột và có nhà vệ sinh để tắm rửa cho con thuận tiện hơn", bà Hiền bày tỏ.
Trần Ngọc Mỹ: "Lẽ sống hiển thị trong đối đãi hàng ngày""Tại sao tôi lại làm thơ và sau 10 năm vẫn ở lại với thơ?", Trần Ngọc Mỹ tự vấn. Đó là lúc chị thấy được "thỏa sức, say mê nhặt nhạnh, đan xen, cắt tỉa, thêm thắt bao bông hoa cô đơn và hạnh phúc".