Người mẹ lạnh lùng chứng kiến con trai phạm tội quỵt nợNếu có một lí do nào đấy để biện minh cho hành vi, tàn nhẫn, lạnh lùng của Nguyễn Thị Mến, thì chúng tôi muốn lấy lý do đơn giản nhất là bà ta bị thần kinh. Vì chỉ có thần kinh, người mẹ ấy mới nhẫn tâm đồng ý và chứng kiến cảnh con trai mình thực hiện hành vi tàn ác với một người trước đó là khách hàng thường xuyên của bà ta.
Mã số 2554: Cuộc đời cơ cực của vợ liệt sĩ lần lượt chứng kiến con trai, cháu nội qua đờiChồng hi sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bà ở vậy một mình nuôi con. Một năm sau khi cháu trai mất, người con trai duy nhất cũng bỏ bà mà ra đi. Tuổi cao sức yếu, bà sống với cháu nội cùng người con dâu bị bệnh tâm thần, cuộc sống gia đình bữa đói, bữa no...
02:29Mã số 5597: Vợ mất, con đốt nhà, người cha sống lay lắtVợ bệnh nặng qua đời, nỗi đau chưa nguôi, ông Nho đã phải chứng kiến con trai duy nhất phát bệnh tâm thần tự tay đốt nhà. Không còn nơi nương tựa, ông sống lay lắt nhờ tình làng nghĩa xóm.
Nam sinh lớp 10 bị bố của bạn đánh trước cổng trườngChứng kiến con trai đánh nhau với bạn, bố của một nam sinh đã lao đến dùng mũ bảo hiểm đánh học sinh còn lại.
Cha bấn loạn nhìn con trai bị xe tải cán chết trên đường đi học vềChứng kiến con trai bị bánh xe tải cán qua người, người cha bấn loạn ôm con chạy đến Bệnh viện Dầu Giây cấp cứu nhưng cháu bé đã tử vong trước đó...
Mẹ suy tim nghẹn cười khi con trai ung thư máu được công an tặng điều ướcChứng kiến con trai ung thư máu được hiện thực hóa ước mơ nhờ món quà bất ngờ do Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn mang đến bệnh viện, người mẹ không giấu nổi sự nghẹn ngào, xúc động.
Tiếng khóc nghẹn đắng lòng của bé 10 tháng tuổi(Dân trí) – Những giọt nước mắt của người mẹ lã chã rơi khi chứng kiến con trai khóc trong đau đớn. Tôi càng xót thương khi bàn tay nhỏ bé, yếu ớt cố nắm lấy bàn tay của mẹ mong được vỗ về. Bên ngoài cánh cửa, bố em cũng lặng lẽ quay đi gạt dòng lệ…
Mã số 3295: Mẹ bị ung thư khóc cạn nước mắt trước cảnh con bị tai nạn thập tử nhất sinh“Gắng lên con, gắng lên phải sống để còn về nhà mình nữa”. Nước mắt giàn giụa, người mẹ tội nghiệp đáng thương, cứ ôm chặt lấy con trai mà khóc trong sự xót thương của mọi người chứng kiến. Con trai cô bị ngã từ tầng 4 xuống khi đang đi lao động nhưng không có tiền điều trị bởi chỗ dựa duy nhất là mẹ thì mẹ lại bị ung thư máu đã 3 năm nay phải truyền hóa chất để cầm cự cho qua ngày.
Tổng giám đốc Masan muốn mua thêm 5 triệu cổ phiếu MSNTổng giám đốc Masan mua lượng lớn cổ phiếu sau khi thị giá MSN giảm sâu, hiện ở mức 68.200 đồng/cổ phiếu.
Con trai tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo muốn mua 2 triệu cổ phiếu VietjetCon trai Chủ tịch Vietjet vừa đăng ký gom 2 triệu cổ phiếu VJC giữa lúc thị giá mã này điều chỉnh mạnh từ đỉnh. Ước tính thương vụ có giá trị khoảng 310 tỷ đồng.
Mã số 5891: Máy xúc chèn qua người, bé trai 11 tuổi đang giành giật sự sống từng ngàyMáy xúc chèn qua người, với đa chấn thương nặng, hơn 1 tháng qua bé Phúc vẫn phải thở máy, lọc máu liên tục. Cậu bé 11 tuổi còn phải tiếp tục chữa trị dài, chi phí lớn, trong khi gia đình đã kiệt quệ.
Giả nghèo để con tự lập, tôi chết lặng khi đọc những dòng con viếtTôi tự trách mình đã lựa chọn cách dạy con quá cứng nhắc khiến con bị ảnh hưởng tâm lý.