Bọn trẻ nghĩ gì khi phải chứng kiến bố mẹ cãi nhau…Inez, 9 tuổi, kéo chăn trùm quanh đầu như thể làm vậy sẽ giữ an toàn cho cô bé. Thức trắng đêm, cô tự hỏi liệu bố mẹ có ly hôn hay không.
Vết thương tâm lý khó lường khi trẻ chứng kiến bố mẹ 'hành sự'Từ 3-6 tuổi, với suy nghĩ non nớt, trẻ có thể cho rằng bố đang bắt nạt, đánh đập mẹ, làm mẹ đau đớn. Từ đó, trẻ có suy nghĩ chán ghét bố.
Câu nói đau lòng của bé gái Trung Quốc sau khi chứng kiến bố bạo hành mẹChứng kiến bố mẹ cãi nhau, ẩu đả và đập phá đồ đạc trong nhà, bé gái Trung Quốc bật khóc, nói: "Chúng ta không còn là gia đình nữa. Mẹ hãy ly hôn bố đi".
Đánh ghen là chuyện của người lớn, đừng bắt trẻ con phải chứng kiếnTrong không ít clip đánh ghen lan truyền mạng xã hội gần đây, người ta thấy bóng dáng của những đứa trẻ cùng tiếng khóc xé lòng khi chứng kiến bố mẹ đánh chửi, mạt sát nhau.
02:53Sạt lở Trà Leng: “Không khóc nổi” bên nấm mồ của bố mẹKhi hay tin dữ, Trung đang đi học nhưng tìm cách về nhà và Trung đã không khóc nổi khi chứng kiến bố mẹ đã nằm cạnh nhau dưới nấm mồ. Em đã khóc hết nước mắt và giờ không thể khóc nổi.
Sạt lở Trà Leng: “Không khóc nổi” bên nấm mồ của bố mẹNhận tin dữ từ Trà Leng, Trung đang đi học nhưng tìm cách về nhà và Trung đã không khóc nổi khi chứng kiến bố mẹ đã nằm cạnh nhau dưới nấm mồ. Em đã khóc hết nước mắt và giờ không thể khóc nổi.
Liệu có thể mong đợi cái gọi "văn minh giao thông"Liệu có thể mong đợi cái gọi là “văn minh giao thông”, vì 1 đứa trẻ sinh ra đã chứng kiến bố mẹ vượt đèn đỏ thì sao có thể mong chờ thế hệ tương lai... Nói thế không có nghĩa là không thể mà trước hết pháp luật phải triệt để đã. <B>Nguyen Thuy (8/4/2010 2:30:00 PM)</B>.
Giáo dục tài chính từ sớm để trẻ hiểu giá trị đồng tiền và quý sức lao độngKhi lừa đảo tài chính lan tràn trên không gian mạng và thói quen tiêu dùng thay đổi từng ngày, mỗi đứa trẻ cần được trang bị kiến thức tài chính từ sớm.
Lý do tôi đòi ly hôn khi chồng cho con 500.000 đồng/tuầnThật đáng sợ, trẻ con đang phải học quá nhiều. Kiến thức từ trường lớp đã mệt, giờ còn bắt con phải học thêm cách tiêu tiền nữa sao?
Đánh bầm dập con trai của chồng, 20 năm sau mẹ tôi nhận cái kết "xứng đáng"Nỗi ám ảnh tuổi thơ đeo bám tôi quá lâu, khiến tôi không thể bình yên khi nhắc đến mẹ ruột.
Nụ hôn cuối của mẹ với con trai trước khi mất khiến nhiều người rơi lệTrước khi rơi vào hôn mê do suy gan, chị Như Ý (ở Quảng Trị) có cuộc gặp với con trai tại bệnh viện. Không ai ngờ, đó là khoảnh khắc xúc động cuối cùng của hai mẹ con.
Mã số 5755: Người chồng dân tộc Hà Nhì: “Xin cho vợ tôi được sống để các con có mẹ!”Anh Lỳ Go Cà (Điện Biên) đã kiệt quệ khi vợ mắc bệnh hiểm nghèo, 2 con thơ dại, cha là thương binh nặng. Gia đình người đàn ông dân tộc Hà Nhì lâm cảnh khốn cùng, chẳng biết bấu víu vào đâu.