Cuộc gọi khiến hành khách oà khóc trên xe, tài xế taxi ở Hà Nội nghẹn lòng
(Dân trí) - Nhận được tin dữ từ quê nhà, nam hành khách không giữ được bình tĩnh, liên tục bật khóc nghẹn ngào trên taxi.
Mới đây, anh Nguyễn Xuân Hiếu (tài xế taxi ở Hà Nội) chia sẻ đoạn video ghi lại cảnh một nam hành khách bật khóc nghẹn ngào trong suốt hành trình về quê.
Đoạn video nhận được nhiều lượt tương tác và hàng nghìn bình luận. Các ý kiến bày tỏ sự đồng cảm, cho rằng phía sau những giọt nước mắt là áp lực cuộc sống hoặc người đàn ông đang phải đối mặt với câu chuyện buồn.
Chia sẻ với phóng viên Dân trí, tài xế Nguyễn Xuân Hiếu cho biết, chiều 20/6, đang di chuyển ở khu vực phường Hoàng Mai, anh được một nam hành khách đặt xe. Lộ trình di chuyển từ Hà Nội về khu vực Xuân Trường (Nam Định cũ, nay thuộc tỉnh Ninh Bình).

Nam hành khách liên tục bật khóc trên xe (Ảnh: Cắt từ clip).
Trước khi xe lăn bánh, vẻ mặt của hành khách khá lo lắng, vì nhận được tin con trai và một người bạn bị rơi xuống nước. Hai cháu được cứu lên bờ nhưng một nạn nhân phải nhập viện.
"Ban đầu, anh ấy cố gắng giữ bình tĩnh. Trên đường đi, khách liên tục gọi điện và nghe cuộc gọi từ gia đình để cập nhật tình hình của con trai", anh Xuân Hiếu nhớ lại.
Khi ô tô còn cách nhà khoảng 50km, mẹ của hành khách báo tin dữ: "Không còn hy vọng nữa con ạ, con về đi". Nhận được cuộc gọi, người đàn ông suy sụp, òa khóc nức nở trên xe.
"Anh ấy gục đầu xuống, tay chân run lên, liên tục khóc trong sự bất lực. Chứng kiến khoảnh khắc đó, tôi nghẹn lòng và không kìm nén được xúc động", anh Xuân Hiếu nhớ lại.
Gắn bó với nghề lái taxi hơn một năm nay, nam tài xế cho biết, đây là câu chuyện đau lòng nhất mà anh từng chứng kiến. Hình ảnh người cha quặn lòng trên hành trình về nhà gặp con lần cuối khiến anh ám ảnh đến tận bây giờ.
Được biết, tài xế Xuân Hiếu đang là bố đơn thân. Vì mưu sinh, anh phải gửi con trai, nhờ bố mẹ chăm sóc tại quê nhà.
Cuộc gọi khiến hành khách oà khóc trên xe, tài xế taxi ở Hà Nội nghẹn lòng
Kết thúc chuyến xe, nam tài xế lập tức gọi điện về nhà hỏi thăm tình hình sức khoẻ của con trai, dặn dò bố mẹ cẩn thận, tránh tai nạn đuối nước đáng tiếc trong mùa hè.
"Con của anh ấy hơn 3 tuổi, bằng tuổi con trai tôi ở quê. Trong thời gian tới, tôi dự định xin chuyển công việc về quê để tiện chăm sóc và đưa đón con đi học, bù đắp tình thương cho cháu", anh nói.
Cách đây không lâu, một đoạn video khác ghi lại cảnh 2 chị em vội vã về quê, hy vọng gặp mẹ lần cuối cũng khiến nhiều người xúc động.
Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Quân (tài xế, quê ở Thái Bình) cho biết, hai vị khách di chuyển từ sân bay Nội Bài về Thanh Hoá, với quãng đường khoảng 150km.
Vừa bước lên xe, họ lộ rõ gương mặt buồn bã, rơm rớm nước mắt. Hai hành khách sinh sống và làm việc nhiều năm tại Hàn Quốc. Người mẹ ở quê nhà mắc bệnh suy thận mạn tính, phải chạy thận nhân tạo.
Nhận được tin sức khỏe của mẹ ngày càng suy yếu, tiên lượng xấu, 2 chị em lập tức mua vé máy bay trở về Việt Nam.
"Đến vị trí cách bệnh viện khoảng 50km, người nhà báo mẹ yếu hơn, các con càng đau đớn khóc lóc", nam tài xế cho biết.
Hy vọng hành khách có cơ hội nhìn thấy mẹ, anh Quân cố gắng đạp ga, tăng tốc. May mắn các con vẫn kịp gặp mẹ.

Anh Quân không kìm nén được xúc động khi chứng kiến sự tuyệt vọng của hai người con (Ảnh: Chụp màn hình).
Chứng kiến nỗi xót xa và sự tuyệt vọng, anh Quân không kìm nén được xúc động vì đồng cảm với hoàn cảnh của họ.
Mẹ của anh Quân cũng bị suy thận mạn tính 8 năm. Sức khoẻ suy yếu, bà có thể ra đi bất cứ lúc nào. Gia đình có một anh trai đang làm việc ở Hàn Quốc, 5 năm chưa về quê.
Với những bệnh nhân phải chạy thận nhân tạo, huyết áp rất khó kiểm soát. Không ít trường hợp huyết áp bất ngờ tăng vọt lên hơn 200mmHg, tiềm ẩn nguy cơ đột tử trong đêm.





