Chợ được đầu tư xây dựng hơn 10 tỷ đồng, chưa hoạt động đã hư hỏngMột chợ mới ở Bình Định được đầu tư xây dựng giai đoạn 1 với hơn 10 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau hơn 1 năm bàn giao, chưa đi vào hoạt động nhưng một số hạng mục công trình có dấu hiệu hư hỏng.
Chàng kỹ sư công nghệ rời phòng lạnh ra ruộng và triết lý “4 không”Từ một kỹ sư công nghệ thông tin, anh Phương đã chọn rẽ hướng về ruộng đồng, đầu tư nông nghiệp công nghệ cao tại Đà Nẵng, kiên trì theo đuổi triết lý “rau sạch 4 không”.
Thử món canh Việt lọt top "ngon nhất thế giới", tài tử Hàn Quốc khen nức nởTrong chuyến ghé thăm Việt Nam gần đây, ngôi sao Hàn Quốc Jung Il Woo vừa có dịp thưởng thức một món canh cá đặc sắc, từng được xếp vào top 100 món làm từ cá ngon nhất thế giới.
Hớ hênh khi làm “chuyện ấy”, tôi muốn độn thổ vì mẹ chồng nói một câuMẹ chồng ở quê lên nhà con trai chơi ít ngày. Vậy mà được vài hôm, bà cụ đã nằng nặc đòi về. Tôi gặng hỏi lý do, bà buông một câu khiến tôi đỏ bừng mặt vì… xấu hổ.
10 ngày thi đua cao điểm của tuổi trẻ Bình ĐịnhĐông đảo đoàn viên thanh niên tỉnh Bình Định đồng loạt ra quân tham gia dọn rác làm sạch bãi biển, khám chữa bệnh, sửa chữa nhà ở cho cựu chiến binh, hướng đến Đại hội Đoàn toàn quốc.
Loại cá không xương, thịt dày, bổ như cá hồi sẵn có ở Việt NamNếu bắt gặp loại cá này ngoài chợ, nhiều người sành ăn thường không ngần ngại mua ngay bởi thịt dày, ít xương, dễ chế biến và giá trị dinh dưỡng cao.
Chuối Tết mất mùa, giá thấp, nông dân kém vuiHàng năm, cứ dịp 20 tháng Chạp đến 30 Tết, chợ chuối lớn nhất tỉnh Bình Định - chợ chuối Tết ở thị trấn Vân Canh (huyện Vân Canh) lại nhộn nhịp. Người trồng chuối trên địa bàn huyện đang tất tả cho vụ chuối Tết. Tuy nhiên, niềm vui mùa chuối Tết của bà con năm nay không trọn vẹn, bởi mất mùa, giá thấp như ngày thường.
Choáng ngợp “phố chân dài” độc nhất vô nhị ở Hà NộiHàng nghìn ma-nơ-canh có hình dáng kích thước như người, ăn mặc đủ loại trang phục khác nhau “đổ bộ” xuống vỉa hè đường Dốc Mã (Ninh Hiệp – Hà Nội) để đón khách.
Choáng ngợp phố “chân dài” độc nhất vô nhị ở Hà NộiHàng nghìn ma-nơ-canh có hình dáng kích thước như người, ăn mặc đủ loại trang phục khác nhau “đổ bộ” xuống vỉa hẻ đường Dốc Lã (Ninh Hiệp – Hà Nội) để đón khách. Chủ một cửa hàng thời trang ở đây cho biết, ma-nơ-canh trở thành “đặc sản” của con phố này, khách đến lần đầu ai cũng nhớ.
Chuyện những người H'Mong làm nông nghiệp trên đất MỹTại vùng đất Minneapolis và Saint Paul ở tiểu bang Minnesota, Mỹ, những người nông dân H'mong vẫn hàng ngày chăm chỉ sinh kế làm giàu trên đất khách quê người.
Tiểu thương ngủ vạ vật suốt đêm... canh chợDo chưa đồng thuận với các giải pháp thực hiện đóng cửa chợ huyện của chính quyền địa phương đưa ra, nhiều ngày qua, hàng trăm tiểu thương buôn bán tại chợ huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã thức trắng đêm để canh giữ chợ.
Đến Busan phải thử cà phê chả cá Goraesa, hàu sống TongyeongBusan không chỉ là địa điểm du lịch nổi tiếng của xứ sở Kim Chi mà nơi đây còn được biết đến với chợ cá lớn nhất Hàn Quốc, Jagalchi và các món ăn được chế biến từ hàu sống, được mệnh danh là “nhân sâm của biển” ở vùng Tongyeong…