Chợ cá chép Tây Đô nhộn nhịp ngày đưa ông Táo về trờiTừ 0h ngày 23 tháng Chạp, chợ cá Tân An (quận Ninh Kiều, Cần Thơ) đã nhộn nhịp cảnh mua bán cá chép trong ngày tiễn ông Táo về trời. Chợ có hơn 10 sạp bán cá chép, số lượng lên đến 300kg/sạp.
Chợ cá chép nhộn nhịp lúc nửa đêm ở Sài GònTừ nửa đêm, các tiểu thương tấp nập mua bán cá chép ở chợ đầu mối Bình Điền, TPHCM để chuẩn bị cho ngày cúng Táo quân.
00:19Chợ cá chép nhộn nhịp lúc nửa đêm ở Sài GònTừ nửa đêm, các tiểu thương tấp nập mua bán cá chép ở chợ đầu mối Bình Điền, TPHCM để chuẩn bị cho ngày cúng Táo quân.
01:49Chợ cá chép sầm uất nhất Tây Đô tất bật ngày đưa ông Táo về trờiTừ 0h ngày 23 tháng Chạp, chợ cá Tân An (quận Ninh Kiều, Cần Thơ) đã nhộn nhịp cảnh mua bán cá chép trong ngày tiễn ông Táo về trời. Chợ có hơn 10 sạp bán cá chép số lượng lên đến 300kg/sạp.
Cá chép đỏ đắt gấp 5 lần, tiểu thương "cháy hàng" ngày Tết ông TáoRạng sáng 22/1 (tức 23 tháng Chạp), chợ cá Yên Sở (Hoàng Mai, Hà Nội) tấp nập cảnh mua bán bởi các tiểu thương đổ về mua cá chép đỏ phục vụ người dân trong ngày ông Táo lên "chầu trời".
Chợ cá lớn nhất TPHCM nhộn nhịp dịp cúng ông TáoHàng năm, cứ đến dịp cúng ông Táo, các sạp kinh doanh cá chép đỏ tại chợ đầu mối Bình Điền (TPHCM) tấp nập đóng hàng giao cho tiểu thương ở các tỉnh và nội thành.
Tết ông Công ông Táo: Mâm lễ chay hút khách, ngập chợ hoa quả giá "mềm"Các sản phẩm phục vụ cho lễ cúng ông Công, ông Táo được bày bán đa dạng, hút khách. Mâm cúng ông Táo có nhiều mức giá khác nhau, dao động từ vài trăm nghìn đồng đến hơn 1 triệu đồng/mâm.
Cất mẻ lưới lớn nhất năm, kiếm trăm triệu đồng dịp Tết ông Công ông TáoDịp Tết ông Công ông Táo, người dân làm nghề nuôi cá chép đỏ ở huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa bước vào vụ thu hoạch lớn nhất năm, kiếm cả trăm triệu đồng.
Hà Nội: Người dân xách bao tải lớn thả cá chép tiễn ông Táo "chầu trời"Sáng nay 22/1 (tức 23 tháng Chạp), người dân Thủ đô tấp nập tìm đến các địa điểm sông, hồ để thả cá chép trong ngày đưa ông Táo "chầu trời".
Chợ cá lớn nhất Hà Nội tấp nập, tiểu thương vẫn lo vì cá chép đỏ rớt giáĐêm ngày 22, rạng sáng 23 tháng Chạp, chợ cá Yên Sở tấp nập người mua kẻ bán. Cá chép đỏ năm nay được đánh giá đều, đẹp nhưng nhiều tiểu thương lại lo không bán được hàng vì giá bán giảm mạnh.
Lo bão Yagi người Hà Nội đổ xô tích trữ, hàng thịt cá bán vèo cả tạTrong 3 tiếng sáng 6/9, anh Nguyễn Văn Hạnh, chủ một hàng chuyên bán lươn, cá, đồ tươi sống ở chợ Yên Duyên (Hà Nội) đã bán hết sạch 2 tạ cá các loại. Nhiều tiểu thương xung quanh cũng sớm sạch hàng.
Cá chép vàng ở chợ cá lớn nhất miền Bắc rẻ bất ngờ ngày cúng ông TáoRạng sáng 14/1, chợ cá Yên Sở ngập tràn sắc đỏ của cá chép, giá thành giảm mạnh so với năm trước. Trái ngược với nỗi lo của tiểu thương, khách hàng lại cảm thấy phấn khởi vì mua được cá đẹp, giá rẻ.