03:03Mã số 3265: Vợ chồng khốn khổ nhìn 2 con bị bại nãoSuốt hơn 10 năm qua, nước mắt của hai vợ chồng đã biết bao lần rơi khi mỗi ngày qua đi phải chứng kiến những đứa con mình sống trong nỗi đớn đau do căn bệnh hiểm nghèo hành hạ...
Đắk Nông: Hai vợ chồng khốn khổ vì mang án oan yêu cầu được xin lỗi công khai!Ngày 16/12, xác nhận với PV Dân trí, ông Nguyễn Văn Võ và bà Nguyễn Thị Thưởng, nhân vật trong bài phản ánh “Cặp vợ chồng khốn khổ vì bị kết án 2 năm tù trong vụ án lạ tại Đắk Nông” đã gửi đơn yêu cầu được xin lỗi công khai. Trước đó, ông Võ và bà Thưởng bị tòa tuyên án 2 năm tù nhưng sau đó được cơ quan chức năng xác định không có tội.
Mã số 1839: Hai vợ chồng khốn khổ nhìn nhau chờ ngày… chết!Hai vợ chồng già sống trong cô quạnh khi đứa con gái duy nhất đi lấy chồng xa. Tai họa liên tiếp ập xuống khi chồng bị tai biến, vợ ung thư giai đoạn cuối nên chỉ còn cách nhìn nhau chờ… chết!.
Hai vợ chồng khốn khổ trong vụ án lạ: Thêm 2 cán bộ gây oan sai "lộ diện"Ngày 7/9, UBKT Tỉnh ủy Đắk Nông vừa có thông tin về kết quả họp kỳ thứ 40. Một chánh án và một cán bộ công an bị kỷ luật vì đã gây oan sai cho vợ chồng cựu chiến binh Nguyễn Văn Võ
Cặp vợ chồng khốn khổ bị kết án 2 năm tù trong vụ án lạ tại Đắk Nông!Sau khi ký hợp đồng sang nhượng đất, vợ chồng ông Võ đã bàn giao thực địa và giấy tờ cho người được sang nhượng để người này sử dụng, quản lý. 10 năm sau, vợ chồng ông Võ lại được yêu cầu sang tên số đất trên cho một người khác, nhưng vợ chồng ông này không đồng ý.
Hơn 176 triệu đồng đến với người đàn ông tay ôm tro cốt vợ, tay bế con thơSinh con ra chưa kịp nhìn mặt con thì người mẹ trẻ đã bị Covid-19 cướp đi mạng sống. Người chồng khốn khổ tay ôm tro cốt vợ, tay bồng con thơ từ nơi đất khách quê người về nương tựa bố mẹ già.
Bến Tre: Hơn 34 triệu đồng đến với hoàn cảnh hai vợ chồng nhìn nhau chờ ngày chếtNgày 5/8, phóng viên Dân trí cùng lãnh đạo chính quyền địa phương đã trao số tiền 34.060.000 đồng đến ông Trần Ngọc Long – Nhân vật chính trong bài: “Hai vợ chồng khốn khổ nhìn nhau chờ ngày … chết!”.
Hơn 53 triệu đồng đến với gia đình ông Vũ Huy QuýLần thứ 2 trở lại thăm gia đình ông bà Quý- Huy, đôi vợ chồng khốn khổ trong bài viết : “Thương hai vợ chồng già cứ nửa đêm lại chạy trốn con” , tôi được bác Quý vui mừng báo tin chị Mến đã được sở LĐTBXH tỉnh Phú Thọ làm thủ tục để đưa đi trung tâm bảo trợ chăm sóc.
Trốn vợ đi nhậu kiểu... TarzanGãy một chân, một tay, trật mắt cá – đó là hậu quả mà ông chồng khốn khổ phải gánh chịu sau vụ tẩu thoát không thành. Mà cũng chỉ tại ông này nghĩ ra kiểu chạy trốn... hổng giống ai: đu mình qua các cành cây trên độ cao gần 5 m.
01:56Mã số 5659: Nỗi cơ cực người vợ nghèo nơi vùng biên chăm mẹ già, bác liệt, 2 con nhỏChồng đi làm ăn xa, vài tháng mới về nhà, mình chị Hoàng Thị Vót với tay phải khiếm khuyết phải gồng mình nuôi 2 con nhỏ, chăm mẹ chồng đau yếu và người bác nằm liệt giường trong cảnh nghèo khốn khổ.
Mã số 5757: Người phụ nữ "khổ từ trong trứng”, còn một tay, mơ nền nhà cao chống lụt“Tôi không có tiền, nào dám mơ làm nhà, chỉ ước có cái nền cao cao, rồi chụm mấy cây tre cũng được, để bà cháu không phải chạy lụt...”, bà Nguyễn Thị Hòa ứa nước mắt, nói.
Mã số 5715: Xót cảnh người cha nghèo vùng cao hoại tử chân, 5 con thơ mờ mịt tương laiĐôi chân hoại tử vì biến chứng tiểu đường, ông Vàng A Câu (59 tuổi ở Điện Biên), trụ cột của gia đình 7 nhân khẩu, bất lực nhìn vợ ốm yếu và đàn con thơ sống lay lắt trong cảnh nghèo khó.