Người phụ nữ mồ côi “chống hủ tục” cưu mang hàng chục đứa conHàng chục năm nay, chị Y Lững đã chống hủ tục, cứu sống và nuôi hàng chục đứa trẻ. Lá mì, cơm nắm mà chị vất vả làm ra đã nuôi lớn lũ trẻ.
Bác sỹ chống hủ tục cứu sống nhiều đứa trẻ trên vùng caoHàng chục năm qua, bác sỹ Nay Blum đã “vượt rừng” đi khám chữa bệnh và đỡ đẻ cho bà con xã Glar. Trên hành trình ấy, ông đã cứu sống biết bao đứa trẻ giáp ranh với cái chết vì hủ tục.
Cô gái Tây Nguyên dũng cảm chống hủ tục, nuôi 2 người conĐang ở tuổi cắp sách đến trường, nhưng Y Byen đã phải chứng kiến cảnh một đứa bé đang còn “đỏ hỏn” bị bóp cổ vì hủ tục “chôn theo mẹ” nên cô bé đã bất chấp để xin đứa bé về nuôi. Làm mẹ nuôi ở tuổi 14 với bao khó khăn, nhưng 10 năm sau Y Byen tiếp tục cứu một đứa bé bị bỏ tại nghĩa địa và nhận làm con.
Lắp camera để... chống nạn bắt vợ ở các trường học vùng biên Nghệ AnCác thầy, cô giáo tại huyện miền núi vùng biên Kỳ Sơn (Nghệ An) nghĩ ra một “ý tưởng” lắp camera vào trường học bán trú, nội trú... để quản lý học sinh, chống hủ tục nạn bắt vợ, đã được đông đảo phụ huynh học sinh đồng tình ủng hộ.
Nghiêm cấm rải tiền, vàng mã trên đường đưa tang để chống lãng phíĐể thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đám cưới, đám tang, tỉnh Thanh Hóa đã có công văn yêu cầu các xã, phường tập trung chỉ đạo, nghiêm cấm hành vi rải tiền, vàng mã trên đường đưa tang.
Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm: "Làm thơ cũng là chiến đấu cho hòa bình"Chương trình nghệ thuật "Những câu thơ viết nên hình đất nước" đã đưa khán giả ngược dòng thời gian, sống lại những năm tháng hào hùng của dân tộc qua những vần thơ cách mạng bất hủ.
30 tuổi, tôi bị hoãn cưới 3 năm chỉ vì lý do không thể chấp nhận đượcTôi không biết nên xử lý chuyện này ra sao, tôi đang rất hoang mang khi đưa ra quyết định.
Cô giáo dạy toán 10 năm giành từng đứa trẻ vùng cao khỏi hủ tục tảo hônHơn 10 năm đứng lớp ở xã Hồng Thái (Tuyên Quang), cô giáo Dương Kim Ngân vừa dạy học, vừa làm công tác “giữ học trò” giữa vùng núi còn nặng hủ tục tảo hôn.
Cãi lời bố, chống lại cả dòng họ, quyết đưa người chết vào quan tàiNgày chú ruột mất, ông Pó cãi lời bố, chống lại ý kiến của dòng họ để đưa thi thể chú vào quan tài. Hành động của ông tạo nên kỳ tích trong cuộc chiến xóa hủ tục tang ma của người Mông ở Thanh Hóa.
Nỗi ám ảnh về thứ bùa ngải "đồ độc" khiến những mạng người bị bức tửTrong làng có người đau ốm, hay vật nuôi chết, người vùng cao Quảng Ngãi sẽ nghĩ đến "cầm đồ thuốc độc". Từ đó, người bị nghi có "đồ độc" sẽ bị xa lánh, thậm chí bị giết chết.
16 đội tranh tài nhằm xóa bỏ định kiến giới16 đội dự thi ở Hà Giang đã sôi nổi, chuẩn bị chu đáo về đạo cụ để tuyên truyền về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, các hủ tục và phong tục tập quán lạc hậu.
Hàng quán đông đúc, khách buôn chuyện rôm rả như chưa hề có... dịch (!?)Nhiều người kinh doanh dịch vụ ăn uống tại TPHCM đang có biểu hiện “lơ là” trước dịch bệnh. Một số nhà hàng ăn uống, quán cà phê có lượng khách đông đúc và ngồi san sát nhau.