03:17Mã số 2884: Mẹ bỏ đi, nam sinh lớp 8 chăm bố u não, chị tật nguyềnMẹ bỏ đi, nam sinh lớp 8 chăm bố u não, chị tật nguyền
Em gái gác thanh xuân chăm chị tật nguyền được bạn đọc tiếp tục giúp đỡThông qua hoạt động Nhân ái báo Dân trí, Ngân hàng SHB đã hỗ trợ hoàn cảnh em gái gác thanh xuân chăm chị tật nguyền tại huyện Định Hóa (Thái Nguyên) 24 triệu đồng.
Mã số 2884: Mẹ bỏ đi, nam sinh lớp 8 chăm bố u não, chị tật nguyền"Bố em sinh ra đã không bình thường, cơ thể đã to lớn hơn người khác nên quanh năm chỉ luẩn quẩn ở nhà, ai thuê gì thì làm nấy. Ngày mẹ bỏ đi, em còn đang ngủ say, chị gái biết nhưng không làm gì được, vì chị ấy không biết nói, không biết đi, chỉ ngồi một chỗ. Mười năm qua, hai chị em em quên mẹ rồi, chỉ sống với bố thôi”.
Mã số 3783: Cảm động cảnh em gái gác thanh xuân chăm chị tật nguyền mơ bát cháo có thịtBố mẹ qua đời, chỉ còn chị gái tật nguyền không người chăm sóc, bà Hợi gác lại thanh xuân của mình ở vậy chăm chị. Nhìn cảnh chị em sống trong túp lều nuốt từng thìa cháo trắng mà lòng tôi quặn lại...
Vô cảm trước nỗi đau người thân, em chết, chị tật nguyền vào tùVì một phút nông nổi bị cáo ra tay giết chết em ruột của mình. Đứng trước vành móng ngựa bị cáo là một phụ nữ hiền lành với đôi chân tật nguyền giờ đây phải chịu cảnh tù với tội danh giết người.
Đắk Nông: Bạn đọc giúp đỡ nam sinh chăm bố u não, chị tật nguyền hơn 42 triệu đồngNgày 8/5, phóng viên cùng đại diện chính quyền địa phương đã trao tặng số tiền 42.500.000 đồng do bạn đọc báo Dân trí giúp đỡ cho em Phương Đức Dương (trú thôn Thanh Sơn, xã Buôn Choah, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông).
Mã số 2079: Cha chết, mẹ bệnh tim, chị tật nguyền, bé 7 tuổi đứng trước cảnh đói ăn, thiếu mặcCha bất ngờ đột tử, mẹ hàng ngày bị bệnh tim hành hạ, trong khi chị gái tật nguyền sống đời thực vật, cậu bé 7 tuổi Trần Hoài Thanh lại bị bướu mắt không tiền phẫu thuật và đang đứng trước cảnh đói ăn, thiếu mặc với một tương lai mịt mờ phía trước.
Hàng chục người dân xã nghèo khốn đốn vì vỡ hụiNhiều người buôn gánh bán bưng tích cóp được vài triệu đồng cũng bị kẻ lừa đảo “ẵm” mất, một cụ già 70 tuổi bán bánh ú ở chợ mỗi tuần góp hụi 50 nghìn, một chị tật nguyền đang nhận trợ giúp của nhà nước mỗi tháng cũng dành ra 300 nghìn góp hụi…
Mã số 5493: Cám cảnh cuộc sống của bà lão 74 tuổi bại liệt trong căn nhà xập xệTuổi cao, sức yếu, cơ thể lại bị bại liệt từ nhỏ, cuộc sống của người phụ nữ đơn thân trú thôn Tân Thạnh, xã Ân Tường Tây, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định cơ cực. Bà sống trong căn nhà tồi tàn, xập xệ.
Niềm vui đón Tết trong những ngôi nhà mới từ tình cảm của bạn đọc Dân tríNgày cận Tết ngập tràn tiếng cười trong ngôi nhà Nhân ái do bạn đọc Dân trí chung tay xây dựng. Có nhà kiên cố và thêm vốn làm ăn, nhiều mảnh đời thoát cảnh cơ cực, vươn lên xây dựng cuộc sống mới.
Người đàn ông khuyết tật bán vé số ủng hộ đồng bào vùng lũ 200.000 đồngHình ảnh người đàn ông tàn tật, làm nghề bán vé số tại Quảng Trị mang 200.000 đồng đến ủng hộ đồng bào vùng lũ phía Bắc khiến nhiều người xúc động.
00:44Mã số 4544: Địa phương chia sẻ hoàn cảnh mẹ con chị Nguyễn Thị NguyênChồng mất, chị Nguyên bị tật nguyền nhưng phải gồng mình "chạy ăn từng bữa" để lo mẹ già yếu và đứa con thơ.