Quảng Nam:

Hàng chục người dân xã nghèo khốn đốn vì vỡ hụi

(Dân trí) - Nhiều người buôn gánh bán bưng tích cóp được vài triệu đồng cũng bị kẻ lừa đảo “ẵm” mất, một cụ già 70 tuổi bán bánh ú ở chợ mỗi tuần góp hụi 50 nghìn, một chị tật nguyền đang nhận trợ giúp của nhà nước mỗi tháng cũng dành ra 300 nghìn góp hụi…

Vài ngày gần đây, tại xã Đại Lãnh (huyện Đại Lộc, Quảng Nam), hàng chục người dân nghèo bỗng hoảng loạn vì chủ hụi là bà Trương Thị Diệu (55 tuổi, thôn Hà Dục Tây, xã Đại Lãnh, Đại Lộc) đã ôm số tiền lên đến 2 tỷ đồng trốn khỏi địa phương.

Hầu hết số người bị giật hụi đều buôn bán nhỏ lẻ tại chợ Hà Tân (thôn Tân An). Vì tin tưởng cùng hàng xóm, cùng buôn bán lâu năm với bà Diệu ở chợ này nên hàng chục chị em nơi đây góp tiền chơi hụi từ 4 năm nay.

Người dân bị giật hụi chủ yếu là tiểu thương nghèo buôn bán trong chợ Hà Tân, xã Đại Lãnh
Người dân bị giật hụi chủ yếu là tiểu thương nghèo buôn bán trong chợ Hà Tân, xã Đại Lãnh

Tiếp xúc với chúng tôi những người này cho biết, có 2 hình thức góp hụi cho bà Diệu, có những gia đình đưa số tiền lên tới cả trăm triệu đồng để bà Diệu mượn, sau đó nhận được tiền lãi hàng tháng. Còn hình thức góp hụi khác là hụi tuần, hụi tháng với số tiền do các người chơi tự thỏa thuận để bà Diệu “giữ giùm”, khi nào cần thì nhận lại luôn một lần. Cứ thế, số người chơi hụi ngày một tăng lên đến hàng chục người.

Chị Bùi Thị Lệ (31 tuổi, thôn Tân An) là người khuyết tật, mỗi tháng chị nhận tiền hỗ trợ 360 ngàn đồng nhưng trích ra 300 ngàn để tham gia chơi hụi. Cuối tháng 3 vừa qua, số tiền chị tham gia chơi hụi với bà Diệu đã được hơn 7 triệu đồng thì bà Diệu “mất tích”.

Chị Bùi Thị Lệ (người chống nạn) cũng tích cóp được hơn 7 triệu đồng góp hụi, giờ trắng tay
Chị Bùi Thị Lệ (người chống nạn) cũng tích cóp được hơn 7 triệu đồng góp hụi, giờ trắng tay

“Tôi tính năm nay lấy số tiền đó về để đi học nghề nhưng ai ngờ chuẩn bị lấy thì bà Diệu lại ôm tiền bỏ trốn. Bây giờ cần thì lại không biết lấy tiền đâu ra”, chị Lệ kể trong nước mắt.

Tương tự trường hợp chị Lệ, cụ bà Nguyễn Thị Minh (70 tuổi, thôn Đại An) cũng góp hụi được 16 triệu đồng để sau này lấy số tiền đó để dưỡng già. Hằng ngày lọm khọm gói bánh ú đem đến chợ Hà Tân bán, ngoài ít vốn có sẵn, mỗi tuần cụ góp hụi 50 nghìn. Sau khi có tin chủ hụi đã bỏ trốn khỏi địa phương, mấy hôm nay người dân không thấy cụ tới chợ bán bánh ú nữa.

Nhiều người vỡ hụi thuộc diện khó khăn, đau ốm. Bà Trần Thị Hương (42 tuổi, thôn Đại An) cũng là một trong những người có gia cảnh như thế. Đang bị bệnh nan y nên bà đang rất cần số tiền đã góp vào dây hụi bà Diệu để có tiền chữa bệnh. Sau tết, đến lượt bà hốt hụi để đi chữa bệnh nhưng bà Diệu cứ hứa và cuối cùng bà cũng chơi trò “đánh bài chuồn”. “Trước kia tôi với chị Diệu thân thiết lắm! Chị còn nói sẽ cho gia đình tôi mượn thêm tiền để đi chữa bệnh. Nhưng đến khi cần tiền thì chị bảo cứ đợi thêm ít ngày gom đủ sẽ đưa, không ngờ...”, bà Hương ngậm ngùi bỏ dở câu nói.

Theo đơn tố cáo của hơn 60 người chơi hụi tại xã Đại Lãnh (huyện Đại Lộc), bà Trương Thị Diệu đã ôm số tiền hụi lên đến 2 tỷ đồng trốn khỏi địa phương vào ngày 23/3. Trong bản thống kê thiệt hại chung của 63 người dân, người bị giật hụi ít nhất là 1,5 triệu đồng còn người nhiều nhất là 160 triệu đồng với tổng số tiền gần 2 tỷ đồng.

Ngày 1/4, trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Văn Thành – Trưởng Công an xã Đại Lãnh - cho biết, đến nay công an xã đã nhận được đơn tố cáo của 45 người với số tiền khoảng 1,6 tỉ đồng, còn số người khác chưa thấy làm đơn trình báo.

“Vì số tiền vượt qua khả năng xử lý của công an xã nên chúng tôi đã làm đơn báo cáo gởi công an huyện nhờ điều tra. Trong ngày hôm nay (1/4), công an huyện Đại Lộc đã cử cán bộ đến xã để xác minh sự việc”, Trưởng Công an xã Đại Lãnh cho biết.

Theo Công an xã Đại Lãnh, sau khi bà Diệu bỏ trốn, hàng chục người dân đã kéo đến nhà đập phá đồ đạc và lấy đồ, Công an xã đã đến hiện trường để bảo vệ an ninh trật tự và hướng dẫn người dân làm đơn tố cáo gởi đến cơ quan chức năng để được giúp đỡ.

C.Bính - H.Văn