Bạc Liêu: Bé gái 10 tuổi chăm cha tật nguyền được bạn đọc giúp hơn 190 triệu đồngCảm thương bé gái 10 tuổi chăm cha tật nguyền trong cảnh khốn khổ, bạn đọc báo Dân trí đã quan tâm, giúp đỡ gia đình bé hơn 190 triệu đồng.
Bạc Liêu: Bé gái 10 tuổi chăm cha tật nguyền: "Có nhà mới, con vui lắm!""Có căn nhà mới chắc chắn thay căn nhà cũ đã xuống cấp, cha con tôi vui lắm. Xin cảm ơn bạn đọc Dân trí và địa phương đã quan tâm, hỗ trợ xây dựng căn nhà Nhân ái", anh Nguyễn Văn Hận chia sẻ.
Mã số 4908: Mẹ bỏ đi, bé gái 10 tuổi chăm cha tật nguyền trong cảnh khốn khổNghĩ đến con gái đang tuổi ăn, tuổi học, tương lai còn dài, người cha tật nguyền xót xa: "Đời cha bệnh tật đã khổ, chỉ mong đời con gái sẽ tốt hơn, nhưng cảnh nghèo khó chưa biết phải làm sao".
Mã số 2364: Mất mẹ, bé 10 tuổi một mình chăm cha tật nguyền và em thơ dạiVừa đi học về đứa trẻ thơ mới 10 tuổi cất vội sách vở, chuẩn bị bát cơm cùng quả trứng thắp hương cho mẹ rồi lại tất tưởi lo chăm sóc cho người cha tật nguyền phải ngồi một chỗ. Cái tuổi mà bạn bè còn được bố mẹ chăm bẵm thì nó bỗng trở thành trụ cột của cả gia đình.
Người cha già và 3 người con tật nguyền đón niềm vui lớn ngày cận TếtNhững ngày cận Tết Nguyên đán, ông Chín ở tỉnh Đắk Lắk cùng 3 người con tật nguyền đón niềm vui lớn khi được bạn đọc Dân trí hỗ trợ gần 164 triệu đồng để xây dựng lại nhà mới.
02:09Mã số 5811: Cha già 75 tuổi vất vả nuôi 3 người con tật nguyềnỞ tuổi 75, ông Đào Văn Chín ở tỉnh Đắk Lắk vẫn ngày ngày gánh gồng chăm sóc ba người con tật nguyền, trong cảnh khốn khó.
Mã số 5811: Nỗi khốn khổ đến cùng cực của cha già 75 tuổi và 3 người con tật nguyềnỞ tuổi 75, lẽ ra được an hưởng những năm tháng an nhàn, nhưng ông Chín, ở tỉnh Đắk Lắk vẫn ngày ngày gánh gồng chăm sóc 3 người con tật nguyền, trong cảnh khốn khó.
05:02Từ nhân viên văn phòng đến người mẹ của 90 chú chó tật nguyềnỞ vùng ven TPHCM, chị Kim Ngân (xã Đông Thạnh) rời bỏ công việc văn phòng để cưu mang gần 90 chú chó tật nguyền, những con từng bị xe cán, đánh đập hay bỏ rơi, nay được chị chăm sóc và chữa lành.
Từ nhân viên văn phòng đến người mẹ của 90 chú chó tật nguyềnỞ vùng ven TPHCM, chị Kim Ngân (xã Đông Thạnh) rời bỏ công việc văn phòng để cưu mang gần 90 chú chó tật nguyền, những con từng bị xe cán, đánh đập hay bỏ rơi, nay được chị chăm sóc và chữa lành.
Mã số 5857: Vợ nghèo bó chổi 10.000 đồng/cây, nuôi chồng suy thận, con trai mù loàTiền bó chổi thuê chỉ 10.000 đồng/cây, còn bò mỗi năm chỉ bán được một con giá hơn 10 triệu đồng, nhưng đó là khoản thu nhập để chị Sang xoay xở nuôi chồng bị tiểu đường, suy thận, con trai mù loà.
Người cha cõng con tật nguyền đi học suốt 12 năm và thành quả ngọt ngàoNgười cha nông dân thức dậy từ 3h sáng mỗi ngày để làm thêm tại chợ đầu mối, sau đó, ông trở về cõng con đến trường, mỗi ngày đều đặn 4 lượt đưa đón, ông từ chối mọi lời đề nghị giúp đỡ, hỗ trợ.
Mã số 5853: Người cha đơn thân bị tai biến suýt chết, ước mong con học hành nên người"Tôi không mong sang giàu, chỉ ước khoẻ mạnh đi làm kiếm tiền lo cho con học hành biết chữ nghĩa với đời, mình không cho con tiền bạc được thì phải cho chữ", anh Thái xót xa nói.