Mã số 3040: “Nhà hai tụi con sắp sập rồi chú ạ!…”“Nhà của ông ngoại tụi con để lại, mà bố mẹ con không có tiền để sửa nên sắp sập rồi đó chú…Mưa gió tụi con toàn phải xin qua nhà hàng xóm lánh, còn ba mẹ phải ở lại lấy thau chậu hứng nước. Tụi con chỉ mong 4 người trong gia đình có 1 ngôi nhà bằng xi măng để sống cùng nhau…” cháu Minh nói lên mong ước của mình.
Bé gái lớp 3 giành giải Nhất cuộc thi Viết thư gửi các chiến sỹ biển đảo“Chú ạ! Cháu cũng có bố là bộ đội đang công tác ở đất liền, nên cháu rất thấu hiểu sự thiếu thốn tình cảm của người cha là lính, cũng như các con của người lính như thế nào mỗi khi gia đình gặp khó khăn...”.
"Chẳng có nghề nào bẩn như nghề này..."Vừa phân loại đống đồ nhựa vừa nhặt được, ông Luật vui vẻ cho biết: “Tôi và vợ vào Sài Gòn nhặt rác gần 15 năm rồi. Chẳng có nghề nào bẩn như nghề này chú ạ. Suốt đêm chúng tôi phải bới móc rác rưởi nên người lúc nào cũng hôi thối”.
Về thăm cụ bà sống neo đơn “thèm được… chết”“Cụ Lết bây giờ không còn lết được nữa chú ạ! Sau cơn tai biến sức khỏe cụ giảm sút trông thấy, chẳng biết cụ còn ở được lâu nữa hay không”. Tôi vội vã trở về thăm cụ sau khi nhận được thông tin từ một cán bộ phụ nữ trong ấp.
Cô giáo làng mắc bệnh ung thư sắp trở lại bục giảng(Dân trí) – Sau gần một năm bền bỉ chiến đấu với căn bệnh ung thư, khao khát trở lại bục giảng của cô Nhung sắp thành hiện thực. “Nếu không có gì thay đổi, đầu năm tới tôi sẽ trở lại với việc giảng dạy, chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy xốn xang rồi chú ạ.”
Ngày đại tang nơi thượng nguồn sông Lam“Nó không còn được đi học nữa rồi. Nó chết thật rồi chú ạ, bây giờ thì cả hai đứa đi theo con ma sông rồi, chỉ còn hai thân già này nữa thôi...”, bên di ảnh của hai đứa con, tiếng khóc của người cha nghe ai oán, tủi hờn.
Mã số 3087: Bị ung thư, cha cắn răng ở nhà chịu đau để vợ con đỡ khổ“Ai cũng muốn được sống chú ạ!. Bản thân tôi cũng rất muốn đi viện, nhưng lần trước phẫu thuật chi phí đã gần 100 triệu đồng rồi chưa trả hết. Bệnh này đã di căn nên giờ có chữa cũng không được, mà vay thêm thì gánh nặng nợ nần sẽ đẩy hai mẹ con nó đi về đâu…nên tôi đành cắn răng mà chịu!...” anh Trọng nói với hai dòng nước mắt.
Bố Công Vinh mừng rơi nước mắt...<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">Hơn 10 năm chờ đợi, nay giấc mơ đã thành hiện thực. Hơn nữa con tôi cũng đóng góp một phần trong thành công nên tôi mừng, mừng lắm, mừng đến rơi nước mắt… hạnh phúc đến tột cùng chú ạ…”, đó là tâm sự của ông Lê Công Duệ - bố Công Vinh, tác giả bàn thắng Vàng đưa Việt Nam lên ngôi vô địch AFF Cup.</P>
Cô dâu trẻ ngớ người khi mẹ chồng giục đưa vàng hồi môn bà... giữ hộNguyễn Kim Ngọc (26 tuổi, quê Thái Bình) có hơn 2 cây vàng hồi môn. Cô bối rối khi mẹ chồng và chồng gợi ý đưa số vàng cho bà giữ hộ.
Va chạm mạnh với cầu thủ SL Nghệ An, Văn Quyết lên tiếngTiền đạo Nguyễn Văn Quyết bị chấn thương phải băng bó ở vùng đầu sau một pha va chạm mạnh với cầu thủ trẻ của SL Nghệ An. Thủ quân Hà Nội FC đã có phản ứng bất ngờ sau tình huống này.
Tranh cãi quanh việc hạn chế quyền ghi âm, ghi hình tại Tòa ánTrong khi nhiều người ủng hộ việc công khai, minh bạch khi xét xử thì không ít ý kiến lại cho rằng cần hạn chế các hoạt động bên lề, gây ảnh hưởng, mất tập trung tới việc xét xử của Tòa án.
Va chạm với ô tô, cô gái Hà Nội gửi lời nhắn khiến chủ xe vui vẻ xóa lỗiKhi điều khiển xe máy từ vỉa hè phố Đào Tấn xuống lòng đường, Nguyệt Anh không may bị hụt chân. Chiếc xe máy mất kiểm soát, đổ vào đầu ô tô màu đỏ đang đỗ ven đường.