Bố Công Vinh mừng rơi nước mắt...

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Hơn 10 năm chờ đợi, nay giấc mơ đã thành hiện thực. Hơn nữa con tôi cũng đóng góp một phần trong thành công&nbsp;nên tôi mừng, mừng lắm, mừng đến rơi nước mắt… hạnh phúc đến tột cùng chú ạ…”, đó là tâm sự của ông Lê Công Duệ - bố Công Vinh, tác giả bàn thắng Vàng đưa Việt Nam lên ngôi vô địch AFF Cup.</P>

Trận đấu vừa kết thúc, anh em PV báo chí đổ xô đến gia đình Lê Công Vinh ở khu chung cư Teccô Quang Trung để chia sẻ niềm vui cùng ông bà, nhưng rất tiếc ông Lê Công Duệ không có mặt ở nhà mà đi về quê để làm nhà thờ họ. Tuy nhiên, PV Dân trí đã liên hệ được với ông qua điện thoại và ông tỏ vẻ rất vui mừng phấn chấn:

 

“Vui mừng khôn xiết chú à. Tôi về quê xây nhà thờ cho gia tộc, chiều nay ăn uống xong cả xã kéo đến nhà tôi ngồi xem trận đấu. Càng xem tôi càng thấy nóng ruột, khi nhìn thấy con bỏ lỡ mấy cơ hội, như đứt từng khúc ruột, nóng ran cả người như hết hy vọng, thì chính lúc đó, thằng Vinh nhà tôi nó đã làm được điều mà tôi cũng như người dân Việt Nam hằng mong đợi. Tôi không thể tin nổi đến giây bù giờ cuối cùng con tôi đã làm được điều mà tôi hằng ước mong bấy lâu….

 

Thế là cả làng chạy đi mua bia, rượu đến chúc mừng tôi, không có một lời nào tả hết chiến thắng của đội tuyển Việt Nam… cảm giác của tôi lúc bấy giờ là lâng lâng, cảm xúc không thể tả hết được…quá mừng. Đã hơn 10 năm chờ đợi, nay giấc mơ đã thành hiện thực. Hơn nữa con tôi cũng đóng góp một phần trong đội tuyển nên tôi mừng, mừng lắm, mừng đến rơi cả nước mắt…hạnh phúc đến tột cùng chú ạ…”.

 

Trong câu chuyện tâm sự cùng PV Dân trí, ông Duệ cho biết thêm: “Bấy lâu tôi vẫn thường nghe xôn xao người ta bàn tán, thường xuyên theo dõi trên tivi thấy có người nhắn tin đại loại loại Công Vinh ra khỏi đội tuyển. Thấy thế tôi rất lo, xấu hổ và buồn, cũng thương con nhiều lắm, rồi ông hằng ngày vẫn thường xuyên gọi điện khuyên con hãy tin tưởng vào khả năng của mình để cống hiến, cống hiến hết sưc mình cho đội tuyển.

 

Vinh điện thoại về bảo: “Bố à con không xấu hổ đâu, con phấn đấu hết mình rồi, trời không cho thì đành chịu, lo chi bố rồi đến trận bán và chung kết con sẽ cố gắng gỡ lại, bố yên tâm. Đúng là lời nói của con đến hôm nay đã trở thành hiện thực, tôi cảm động rơi cả nước mắt …”. Ông Duệ vui mừng khôn xiết kể lại.

 

Ông Duệ tâm sự thêm, mỗi bước Vinh đi trong đời của con đều có những bước chân tôi, lời khuyên của ông đi theo, luôn luôn động viên, an ủi con và tin vào khả năng của con. Trước mỗi trận đấu, ông khuyên Vinh rằng: “Con hãy tin tưởng vào khả năng của mình, muốn chiến thắng con hãy bình tĩnh chuyền bóng cho đồng đội, nếu có cơ hội con phải dứt điểm phải chuẩn xác….”.

 

Và hôm nay đây, không chỉ riêng ông Duệ mừng mà cả đại gia đình, họ hàng, anh em, bạn bè, người thân… ngập tràn trong sự sung sướng, vui mừng đến tột đỉnh, hạnh phúc không thể diễn tả thành lời. Những lời ông căn dặn Vinh ngày nào, nay đã trở thành hiện thực và điều đó làm cho ông quá mừng, mừng như phát điên. Trong cuộc sống đời thường, ông cũng thường xuyên răn dạy Vinh: “Có tâm là phải có đức, có đức thì sẽ có phúc và có phúc ắt sẽ có lộc”.

 

Còn với ông Hồ Văn Chiêm - GĐ điều hành CLB bóng đá SLNA thì tâm tư cùng Dân trí rằng, hơn một lần mong đợi chiến thắng này, tôi không thể tả hết niềm vui chiến thắng ngày hôm nay của đội tuyển Việt Nam. Thế là quá trọn vẹn, làm cho khát khao đợi chờ của mọi người được toại nguyện sung sướng, trong lúc khó khăn thì đội tuyển Việt Nam đã vượt qua được.

 

Đối với Công Vinh cũng như Dương Hồng Sơn nguyên là cầu thủ SLNA, trưởng thành từ lò bóng xứ Nghệ đã đóng góp cho đội tuyển Việt Nam và niềm vui chiến thắng bây giờ thì không còn gì để nói, bởi họ đã làm được điều mà Việt Nam hy vọng từ lâu. Với bản thân tôi, thật là sung sướng, hạnh phúc và vinh dự khi con người xứ Nghệ đem vinh quang cho Tổ quốc.

 

Nguyễn Duy