Ngẩn ngơ trước vẻ đẹp hút hồn của ngôi chùa “không tên” ở Đà NẵngNgôi chùa không tên kỳ bí tọa lạc ngay trên đỉnh dốc, nằm lọt thỏm giữa vùng mỏ đá Đà Sơn càng tăng thêm nét độc đáo, kỳ lạ cho ngôi chùa.
Người phụ nữ nhặt được tờ vé số trúng thưởng hơn 190 triệu đồngĐứng xem múa lân, một tiểu thương người Singapore đã nhặt được tờ vé số trúng thưởng và đưa ra quyết định bất ngờ ngay sau đó.
Hàng nghìn người dân TPHCM đến chùa Ngọc Hoàng cúng vía TrờiHàng ngàn người dân và du khách đổ về chùa Ngọc Hoàng (còn gọi chùa Phước Hải) ở quận 1 để cúng chư thiên, vía Trời, mong làm ăn suôn sẻ, bình an... trong sáng mùng 9 tháng Giêng.
Chùa có hàng chục con trăn sinh sống, khách "toát mồ hôi" khi bước vàoỞ Myanmar có những ngôi chùa là nơi trú ngụ của các con trăn. Chúng được uống sữa, chăm sóc chu đáo.
Người trẻ xin nghỉ làm sớm, vượt 50km đi chùa Hà cầu duyên đầu nămNhững ngày đầu năm Ất Tỵ, nhiều bạn trẻ tới chùa Hà (Hà Nội) để dâng hương, cầu mong tình duyên như ý. Có người xin nghỉ làm sớm, từ tỉnh xa về mong "khi đi lẻ bóng, khi về có đôi".
Khám phá danh thắng "độc nhất vô nhị" ở Đà NẵngDanh thắng Ngũ Hành Sơn ở thành phố Đà Nẵng có cảnh sắc hùng vĩ do thiên nhiên ban tặng và không gian in đậm các giá trị văn hóa, lịch sử.
Hàng nghìn người đổ về chùa Ông TPHCM vay tiền lấy lộc đầu nămHàng nghìn người dân tại TPHCM đổ về Hội quán Nghĩa An (quận 5) để vay mượn lộc Ông, hẹn năm sau trả lại gấp đôi để mong làm ăn phát tài trong năm mới.
Du xuân lễ chùaĐi lễ chùa đầu năm, không khí trang nghiêm trầm mặc trong khói hương trầm như thanh lọc tâm hồn ta, tự nhiên thấy nhìn đời nhìn người nhẹ nhàng hơn, bao dung hơn.
Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi kèm lá thư trước cổng chùa ở Long AnNgười dân phát hiện bên cạnh bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trước chùa Long Hòa, huyện Thủ Thừa (Long An), có lá thư để lại của người mẹ.
Linh vật rắn "siêu dễ thương", đầu đội vòng nguyệt quế trình làngLinh vật rắn tại chùa Phổ Độ ở Hà Tĩnh có chiều cao 8m, được làm chủ yếu từ nhựa dẻo. Từ khi ra mắt, linh vật này được nhận xét là "siêu dễ thương".
01:45Đàn dơi kỳ lạ trú ngụ tại ngôi chùa ở An Giang suốt 5 thập kỷNhiều ngôi chùa ở ĐBSCL không chỉ nổi danh về lịch sử hình thành mà còn được biết đến với các tên gọi như chùa dơi, chùa cò... Lý do là những ngôi chùa ấy cũng là mái nhà của nhiều loài vật hoang dã.
Món chè có tên lạ lùng ở TPHCM: Chỉ bán 2 ngày/tháng, khách đến nườm nượpQuầy chè trước cổng chùa Phật Bà Quan Âm (quận Tân Phú, TPHCM) luôn chật kín khách vào mùng 1 và ngày rằm hằng tháng, bởi bán món chè có tên gọi đặc biệt: Chè "phân gà".