Người đàn ông chèo ghe cứu hơn 40 người ở rốn lũ Hòa ThịnhNhận thấy nước lũ dâng cao, nhiều người cầu cứu, người đàn ông ở rốn lũ Hòa Thịnh (tỉnh Đắk Lắk) đã chèo ghe, đưa hơn 40 người di chuyển đến nơi an toàn.
Phố cổ Hội An vẫn chìm trong nước lụt, dân chèo ghe đến chợ, đi làmPhố cổ Hội An vẫn chìm trong nước lụt, gây ngập sâu và chia cắt nhiều tuyến đường. Để đi làm hay đến chợ, người dân phải sử dụng ghe, còn du khách được chủ các khách sạn di chuyển lên vùng cao ráo.
Cứu gần 100 người trong trận lũ lịch sử nhưng không nhận là người hùng"Tôi làm nghề mưu sinh trên sông, thấy người dân gặp nạn không thể không cứu. Tôi không phải anh hùng đâu", ông Đỗ Ngọc Tăng chia sẻ về việc chèo ghe cứu gần 100 người dân trong trận lũ lịch sử.
Chèo ghe hái dừa, thiếu niên 16 tuổi rơi xuống nước tử vongTrong lúc chèo ghe đi hái dừa, 3 thiếu niên không may bị đuối nước ở kênh thuộc huyện Bình Chánh (TPHCM). Hai em được cứu, một người tử vong.
Chèo ghe bủa lưới, 2 vợ chồng mất tích(Dan tri) - Chèo ghe đi bủa lưới tại hói Tôm đổ ra phá Tam Giang, đôi vợ chồng Hà Văn Thìn (75 tuổi) và Lê Thị Nguyệt (72 tuổi, cùng trú xã Điền Lộc, huyện Phong Điền, tỉnh TT- Huế) bị mất tích giữa dòng lũ xiết.
Ông lão chèo ghe hai giờ đồng hồ đi bầu cử ở xã đảo Thạnh An"Sáng sớm tôi dậy chèo ghe qua đây mất 2 tiếng đồng hồ, đi xa nhưng mà vẫn thấy phấn khởi lắm, 5 năm mới có một lần mà. Hơn 30 năm qua không có kỳ nào mà tôi không đi bầu".
00:23Chèo ghe đi hái dừa, thiếu niên bị đuối nước tử vongVụ việc xảy ra trên kênh Trần Hải Phụng, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TPHCM.
Đội chèo ghe ngày đêm giúp dân di chuyển trong vùng lũMưa lớn đã khiến nhiều thôn làng bị cô lập. Nhiều đội ghe tình nguyện được lập ra để giúp người dân đi lại và nhận tiếp tế lương thực cho bà con.
Người hùng cứu gần 70 mạng người trong trận lũ kinh hoàng ở vùng Phú YênGiữa dòng nước cuốn phăng cả thôn Phú Hữu, anh Nguyễn Thành Ly liều mình chèo ghe cứu gần 70 người thoát chết. Giờ nhà cửa đã dựng lại, nhưng ký ức về ranh giới sinh tử hôm ấy vẫn khiến anh nghẹn lại.
Cảnh sát chèo ghe, đánh úp sòng bạc ven sôngDo sòng bạc được tổ chức tinh vi trên địa hình hiểm trở nên cảnh sát đã phải chia làm 2 mũi công tác, sử dụng ghe mới đánh úp được tụ điểm này.
Ngày chân đất đến trường, tối chèo ghe đi xinBan ngày, những đứa trẻ xuất thân ở xóm vạn đò phường Phú Cát, TP Huế, đầu trần chân đất đến trường học chữ; nhưng khi thành phố lên đèn, chúng bắt đầu một cuộc mưu sinh mới: chèo chiếc ghe nhỏ đeo bám khách du lịch trên sông Hương xin tiền bố thí.