Độc đáo món cháo dùng đũa, ăn một lần nhớ mãi của người dân Bắc NinhMặc dù món cháo thì đâu đâu cũng có và vô cùng phổ biến, nhưng đặc trưng và riêng biệt như món "cháo thái" làng Rền (xã Cảnh Hưng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) thì có lẽ không nơi nào có được.
Quán cháo sườn ở Hà Nội bị tố hành hung khách vẫn đông đúc như thườngSau khi bị tố hành hung khách, quán cháo sườn tại số 147D Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội vẫn mở cửa đón khách ra vào tấp nập.
Lửa thiêu rụi ô tô tải và xe máy trong quán cháo lòng ở Bình DươngQuán cháo lòng vừa là nhà ở tại Bình Dương bốc cháy dữ dội trong đêm, lan sang quán phở bên cạnh, khiến một ô tô tải và xe máy cùng nhiều tài sản khác bị thiêu rụi.
Khách tố bị hành hung, chủ quán cháo sườn ở Hà Nội cho nhân viên nghỉ việcChị Cúc, chủ quán cháo sườn ở Đội Cấn cho biết, thời điểm xảy ra vụ việc, chị không có mặt tại quán. Tuy nhiên, chị quyết định cho nhân viên tên N. nghỉ việc vì có thái độ thiếu đúng mực với khách.
Món cháo có tên độc đáo, ăn bằng đũa ở Hà NộiMón cháo se hút sự quan tâm, hiếu kỳ của thực khách nhờ cách ăn bằng đũa độc lạ.
Cầm 200.000 đồng đi khắp Hà Nội, khách Hàn Quốc ăn no nê cả ngàyVới 200.000 đồng trong tay, anh Park Woo Sung có buổi food tour (khám phá ẩm thực) quanh Hà Nội một ngày. Trong đó, nhiều quán ăn nơi vị khách dừng chân có tuổi đời hàng chục năm.
Mã số 5377: Bà lão 74 tuổi mong một nơi thờ chồng và con dâu, cháu nội có chỗ ở an toànMất đi tình thương của mẹ, tuổi thơ của Bảo là những năm tháng vất vả, thiệt thòi. Bố đi làm ăn xa, cậu học trò nhỏ sống nương nhờ vào bà nội, trong căn nhà mục nát, xuống cấp.
Mẹ đơn thân bị bỏng nặng, cảm ơn bác sĩ và bạn đọc Dân trí cho cơ hội thứ 2Trân trọng đón nhận số tiền hơn 260 triệu đồng bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm giúp đỡ, chị Nguyễn Thị Thanh Tâm nghẹn ngào nói lời cảm ơn đã cho chị cơ hội thứ 2 được sống.
Chuyện về vị quan được đặt tên theo tiếng hổ gầm, xử kỳ án "bát cháo lươn"Bùi Cầm Hổ làm quan Ngự sử dưới 3 đời vua triều Lê. Ông nổi tiếng với việc giải oan cho thiếu phụ bị bắt vì tội đầu độc giết chồng và giúp người dân xẻ núi đắp đập, dẫn nước tưới ruộng.
Mã số 5418: Mẹ nghèo bật khóc ôm con rời viện, mong qua Tết có tiền điều trị cứu conKhông dám sinh thêm, 9 năm qua chị Nụ ôm đứa con duy nhất mắc bại não đi khắp các bệnh viện. Kiệt quệ, bế tắc…, người mẹ nghèo bật khóc ôm con rời viện, mong qua Tết có tiền tiếp tục điều trị cứu con.
Mã số 5314: Cụ bà mù lòa, cô độc trong căn nhà nát, mơ bát cháo có thịt78 tuổi, không chồng, không con, đôi mắt đã mù lòa, cụ Nhạn sống cô độc trong căn nhà nát. Giờ cụ chỉ ước, những năm tháng cuối đời được ở trong nhà không bị dột, bát cháo có tí thịt cho dễ nuốt.
Mã số 5476: "Con ước không phải ăn cơm với lá sắn nữa, 2 bố con được đến bệnh viện"Nhọc nhằn bón từng thìa cơm khô khốc cho bố, nước mắt tèm lem trên gương mặt xanh tái, cô bé bị bệnh tan máu bẩm sinh nói: "Con ước không phải ăn cơm với lá sắn nữa, 2 bố con được đến bệnh viện".