Chàng tân sinh viên đã hoàn thành chuyến đạp xe xuyên Việt!Sau 13 ngày đạp xe liên tiếp, vượt qua hơn 2.000 km để thực hiện chuyến đi xuyên Việt của mình, đêm qua, chàng tân sinh viên ĐH Luật TPHCM Đặng Đức Anh đã có mặt tại Hà Nội và giơ cao lá cờ Tổ quốc trước quảng trường Ba Đình.
Nỗi lo của chàng tân sinh viên khiếm thị nghèo(Dân trí) -"Khoản tiền tôi dành dụm được chỉ có thể tạm lo cho những ngày đầu học đại học. Không biết rồi những tháng ngày kế tiếp sẽ ra sao?” -tâm sự của Lý Giang Huyên-học sinh giỏi Trường PT chuyên biệt Nguyễn Đình Chiểu (Đà Nẵng) được tuyển thẳng vào khoa Luật, ĐH Khoa học Huế.
Chàng tân sinh viên đạp xe xuyên Việt vì trẻ em nghèoChỉ với hai bộ quần áo, chiếc xe đạp cũ và 1 triệu đồng mang theo, chàng trai trẻ Đặng Đức Anh - tân sinh viên Trường ĐH Luật TPHCM đã thực hiện chuyến xuyên Việt mang theo lá cờ Tổ quốc đến với mọi miền quê, quyên góp tiền ủng hộ trẻ em nghèo.
Clip chuyện tình trong mơ của chàng tân sinh viên Bách KhoaBằng những nét vẽ chibi đáng yêu và cốt truyện dí dỏm, bất ngờ, clip chào tân sinh viên của các bạn trẻ Bách Khoa đã thành công ngay từ ngày đầu đăng tải.
Nghẹn ngào cảnh chàng tân sinh viên mắc ung thư khép ước mơ vào đại họcSau hơn 1 tháng chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác, chàng tân sinh Đức Anh đã mãi mãi ra đi. Trước giấy phút li biệt, em cố níu lại kỉ niệm với cô giáo và bạn bè qua lần nói chuyện cuối cùng.
Ngày đầu ở trường đại học của chàng tân sinh viên không taySau khi trượt kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2014, Peng Chao không bỏ cuộc. Cậu nỗ lực ôn thi lại và năm nay đã đỗ vào Trường Luật thuộc Đại học Tứ Xuyên (Thành Đô, Trung Quốc). Peng bị mất đôi tay trong một vụ tai nạn hồi nhỏ, nhưng cậu có thể sử dụng đôi bàn chân hết sức khéo léo.
Chàng tân sinh viên bị nhiễm vi khuẩn tụ cầu vàng đã qua đời(Dân trí) -Nhận được điện thoại của bác Vũ Đình Phương, bố em Vũ Huy Hoàng thông báo tin dữ: “Em đi chiều hôm qua rồi” khiến lòng tôi như thắt lại. Cảm giác mất mát vì đã để tuột mất em – chàng trai trẻ còn chưa kịp bắt đầu cuộc đời của một tân sinh viên.
Mã số 3444: Bố mẹ bán "đầu cơ nghiệp" cứu chàng tân sinh viên chưa một ngày vào giảng đườngThương mẹ vừa mổ sỏi thận sức khoẻ yếu, Thanh tạm biệt mẹ ra Đà Nẵng bưng bê kiếm tiền chuẩn bị cho ngày nhập học. Tuy nhiên, chưa kịp bước chân vào giảng đường thì Thanh phải nhập viện sau vụ ngã xe "thập tử nhất sinh". Nhà nghèo có "con trâu là đầu cơ nghiệp", bố mẹ Thanh phải bán để lấy tiền cứu con.
Ước mơ của chàng tân sinh viên khiến người mẹ đẩy xe rác rơi nước mắtTừ sáng sớm đến tối, chị Phượng đi gom rác tại các gia đình với số tiền công khoảng 2 triệu đồng. Thấy mẹ vất vả, con trai chị mơ ước được đi học để sau này có công ăn việc làm, đỡ đần mẹ. Tuy nhiên không phải ước mơ nào cũng sẽ thành hiện thực một cách dễ dàng.
Bạn đọc Dân trí giúp chàng tân sinh viên chưa một ngày vào giảng đường số tiền 130 triệu đồngNhận giấy trúng tuyển đại học, Thanh chưa một ngày được đặt chân tới giảng đường vì vụ tai nạn giao thông “thập tử nhất sinh”. Bạn đọc Dân trí đã ủng hộ gia đình Thanh 130 triệu đồng để gia đình có tiền trang trải viện phí do nhà Thanh quá nghèo.