1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bạn đọc Dân trí giúp chàng tân sinh viên chưa một ngày vào giảng đường số tiền 130 triệu đồng

(Dân trí) - Nhận giấy trúng tuyển đại học, Thanh chưa một ngày được đặt chân tới giảng đường vì vụ tai nạn giao thông “thập tử nhất sinh”. Bạn đọc Dân trí đã ủng hộ gia đình Thanh 130 triệu đồng để gia đình có tiền trang trải viện phí do nhà Thanh quá nghèo.

Ngày 29/8, phóng viên Dân trí trở lại Bệnh viện Đà Nẵng trao tới bà Lý Thị Bảy (sinh 1973, trú xã Đại Chánh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) số tiền 49.700.000 đồng do bạn đọc ủng hộ.

Bà Bảy là mẹ của em Võ Thanh (sinh 2001) – nhân vật trong bài viết “Bố mẹ bán "đầu cơ nghiệp" cứu chàng tân sinh viên chưa một ngày vào giảng đường” đăng trên báo Dân trí ngày 13/8.

Theo bà Bảy, ngoài số tiền ủng hộ qua báo Dân trí, bạn đọc cũng đã trực tiếp gửi vào tài khoản của con gái bà Bảy số tiền hơn 80 triệu đồng.

Bạn đọc Dân trí giúp chàng tân sinh viên chưa một ngày vào giảng đường số tiền 130 triệu đồng - 1

Em Võ Thanh đã tỉnh, cai được máy thở nhưng tình trạng nhiễm độc, nhiễm trùng vẫn còn

Thương mẹ vừa mổ sỏi thận sức khỏe yếu, Thanh tạm biệt mẹ ra Đà Nẵng bưng bê kiếm tiền chuẩn bị cho ngày nhập học vào trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng. Tuy nhiên, chưa kịp bước chân vào giảng đường thì Thanh phải nhập viện sau vụ ngã xe "thập tử nhất sinh". Nhà nghèo có "con trâu là đầu cơ nghiệp", bố mẹ Thanh phải bán để lấy tiền cứu con.

Tuy nhiên, số tiền đó không thể đủ để đóng viện phí vì tình trạng của Thanh rất nguy kịch, phải lọc máu tiên tục và điều trị lâu dài.

Bạn đọc Dân trí giúp chàng tân sinh viên chưa một ngày vào giảng đường số tiền 130 triệu đồng - 2

Bà Lý Thị Bảy ký giấy nhận tiền bạn đọc báo Dân trí ủng hộ và nhờ báo chuyển lời cảm ơn của gia đình bà đến những tấm lòng đã giúp đỡ em Thanh

Sau khi báo Dân trí đăng bài về Thanh, nhiều bạn đọc giúp đỡ, chia sẻ với chàng tân sinh viên nghèo, mong muốn em sớm vượt qua khỏi “cửa tử” để tiếp tục đến giảng đường đại học.

Đón nhận số tiền của bạn đọc báo Dân trí, bà Bảy vô cùng xúc động trước tấm lòng của những người mà gia đình bà chưa một lần biết tên, gặp mặt.

“Nhờ tấm lòng của mọi người mà gia đình tôi mới có tiền để đóng viện phí cho cháu chứ nếu không cũng chẳng biết trông cậy vào đâu”, bà Bảy cho hay và cũng nhờ báo Dân trí chuyển lời cảm ơn của gia đình bà đến những tấm lòng đã giúp đỡ em Thanh.

Bạn đọc Dân trí giúp chàng tân sinh viên chưa một ngày vào giảng đường số tiền 130 triệu đồng - 3

Đại diện khoa Gây mê hồi sức (Bệnh viện Đà Nẵng) trao số tiền của bạn đọc Dân trí ủng hộ gia đình em Võ Thanh

Em Thanh hiện vẫn đang điều trị tại Phòng hồi sức ngoại (Khoa Gây mê hồi sức, Bệnh viện Đà Nẵng) nhưng đã cai được máy thở.

Bác sĩ Hà Phước Hoàng, Phó trưởng Khoa Gây mê hồi sức (Bệnh viện Đà Nẵng) cho biết, Thanh vừa trải qua ca phẫu thuật lần hai. Bệnh nhân đã tỉnh nhưng tình trạng nhiễm trùng, nhiễm độc vẫn còn và còn phải điều trị lâu dài.

Khánh Hồng