Thừa Thiên Huế: Trao gần 120 triệu đồng đến người vợ có chồng u não, 2 con bệnh tan máu, viêm phổiSau gần 1 tháng bài viết “"Giờ em mong cứu con, còn chồng thì hết hi vọng mất rồi !" được đăng tải, ngày 29/12, PV tại Huế đã trao số tiền gần 120 triệu đồng cho chị Phạm Thị Út (38 tuổi, trú tổ dân phố Giáp Thượng 2, phường Hương Văn, Thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế) – nhân vật chính trong bài.
"Con cố gắng cải tạo tốt, chưa chắc đã gặp được lại bố mẹ nữa đâu""Con cố gắng cải tạo cho tốt. Về chưa chắc đã gặp được bố mẹ nữa đâu. Bố 10 ngày nữa ra Hà Nội mổ não, giấy tờ đã chuẩn bị hết rồi",... bà T. nghẹn ngào khi dìu chồng u não đến tòa gặp con trai lần cuối.
Mời thầy cúng đến trừ tà vì nghĩ người thân co giật do bị "ma bắt"Người phụ nữ 54 tuổi (Cao Bằng) có biểu hiện co giật nửa người kèm theo các đợt rối loạn trí nhớ. Gia đình cho rằng chị bị "ma bắt" nên mời thầy cúng đến trừ tà ma nhưng không khỏi.
Mã số 5051: Con gái đầu đuối nước, con gái út u não, người mẹ đơn thân cầu xin cứu giúpCon gái lớn đuối nước qua đời, chồng đi tìm hạnh phúc mới, chị Dung làm lụng quần quật nuôi 2 con nhỏ. Khó khăn chưa qua, con gái nhỏ của chị lại phát bệnh hiểm nghèo.
Mã số 5047: Cùng lúc mang hai "án tử", vợ chồng nghèo cầu xin cứu giúpĐang chăm chồng bị ung thư phổi đã di căn não, bà Lan gục ngã khi phát hiện mình bị ung thư vú. Tai ương dồn dập khiến gia đình nghèo chới với trong tuyệt vọng.
Hơn 170 triệu đồng đến với hoàn cảnh cha già chăm con trai u nãoPhóng viên đã trao bảng tượng trưng số tiền gần 83 triệu đồng đến chị Ngô Thị Hà, con gái ông Ngô Hương, nhân vật trong bài "Cha già hơn 10 năm "cõng" con trai u não, nằm liệt một chỗ".
Mã số 5018: Bố mới qua đời, nữ sinh nghèo lo mẹ chết vì không có tiền đi viện"Bố cháu qua đời mới hơn 50 ngày, mẹ mang bệnh tim, mới đây còn bị xuất huyết não. Nhà nghèo nên cháu chẳng có tiền đưa mẹ đi viện. Cháu lo lắm, chỉ sợ mẹ cũng bỏ cháu mà đi", Trinh nghẹn ngào.
Bạn đọc Dân trí hỗ trợ bé gái bị u não ác tính hơn 250 triệu đồngNhờ sự giúp đỡ kịp thời của bạn đọc Dân trí, bé Bảo Hân được điều trị tích cực đúng phác đồ hóa trị nên tình hình sức khỏe của bé tiến triển khá tốt.
Mã số 4919: Cha già hơn 10 năm "cõng" con trai u não, nằm liệt một chỗỞ tuổi 84, đáng ra ông Ngô Hương phải được sống an nhàn bên con cháu, nhưng nhiều năm nay ông vẫn phải gồng gánh nuôi người con trai mắc u não.
Tình yêu 20 năm không chăn gối của đôi vợ chồng... chị em lệch tuổiGần 20 năm không chuyện chăn gối, nhưng những khoảnh khắc cùng nhau "vào sinh ra tử" trong phòng mổ khiến chị Huỳnh Thị Kim Oanh (60 tuổi) và anh Nguyễn Văn Tuấn (40 tuổi) chưa bao giờ rời xa nhau.
Được giúp hơn 400 triệu đồng, người mẹ hi vọng cứu được mắt còn lại của conNhờ sự giúp đỡ của các bạn đọc hảo tâm, chị Diễm Hương đã yên tâm để theo đuổi hành trình cứu lấy con mắt còn lại cho con gái.
Mã số 4893: Con 8 tuổi mắc u não ác tính, góa phụ bệnh tật đầy mình cầu xin phép màu"Xin các nhà hảo tâm cứu mẹ con em với", góa phụ mắc bệnh cường giáp và suy tim chắp tay trước ngực khẩn cầu. Chồng chết vì ung thư gan, hiện con gái 8 tuổi của chị đang nguy kịch vì u não.