Lần tìm lại tung tích làng Cù Lần giữa thời “vật đổi sao dời”Lâu nay nghe tiếng làng có những con cù lần dễ thương, hiền lành nên tôi quyết tâm tìm về đây để được mục sở thị một lần. Xe chạy từ trung tâm thành phố Đà Lạt hướng về cao nguyên Lang Biang khoảng 20km, qua những con đèo cua tay áo len lỏi trong những vạt nắng Tây Nguyên xuyên rừng thông cổ thụ đến được ngôi làng xinh xắn, nằm lọt thỏm giữa rừng thông dưới chân núi Lang Biang.
Giải chạy bộ địa hình Đà Lạt năm 2026 diễn ra sau TếtSở hữu cung đường chạy rất đẹp, giải chạy bộ địa hình Đà Lạt (Dalat Ultra Trail) 2026, là điểm hẹn lý tưởng cho những ai muốn rèn luyện thể lực và tận hưởng thiên nhiên.
Hoa “cháy” hàng, chủ trang trại Lâm Đồng làm việc xuyên TếtNhu cầu hoa tươi tăng 50%, thậm chí có nơi tăng gấp 10 lần, buộc nhiều chủ trang trại hoa tại Lâm Đồng phải huy động công nhân làm việc ngày đêm, gác lại chuyện nhà để bám vườn xuyên Tết.
Ngắm Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt, công trình độc đáo của thế kỷ XXĐược thành lập vào năm 1927, Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt được Hội Kiến trúc sư thế giới (UIA) công nhận là một trong số 100 công trình xây dựng độc đáo của thế giới trong thế kỷ XX.
Hình hiếm về cảnh săn bắn ở Đông Dương thời Pháp thuộcTrong ấn phẩm xuất bản năm 1930 của thợ săn chuyên nghiệp Fernand Millet, có rất nhiều hình ảnh chụp cảnh săn bắn tại Việt Nam trong những năm Pháp thuộc.
Cao nguyên huyền thoại Lang Biang nhìn từ trên caoĐến cửa ngõ thành phố Đà Lạt, du khách sẽ thấy nổi bật trước mắt về phía chân trời hướng Bắc là dãy núi Lang Biang (Lâm Viên) sừng sững hiện ra.
Những cao nguyên đẹp mê hồn ở Việt NamNếu muốn tận hưởng không khí trong lành và bình yên, hãy ghé thăm những cao nguyên đẹp nhất Việt Nam. Trải dài từ vùng cao phía Bắc đến miền đất đỏ Tây Nguyên hoang sơ, vùng cao nguyên sẽ là nơi cả đất trời hòa hợp và khiến bạn có một chuyến đi đáng nhớ.
Du khách háo hức đến “Mùa hội cỏ hồng Langbiang”Vào khoảng cuối tháng 11 đầu tháng 12, “Mùa hội cỏ hồng Lang Biang” lần thứ 2 dự kiến sẽ được tổ chức, hứa hẹn đem đến cho du khách nhiều trải nghiệm khác biệt, thú vị khi đến với xứ sở ngàn thông.
Cự ly siêu khó ở giải chạy địa hình khắc nghiệt đã tìm ra nhà vô địchCự ly siêu dài 100km tại giải chạy bộ địa hình trên cao nguyên Việt Nam đã tìm ra nhà vô địch, đó là vận động viên (VĐV) Nhơn Trọng.
Chàng trai người K'Ho đầu tiên du học và nhận bằng tiến sĩ quốc tế“Học hết cao học là học tới đâu vậy con, Học tới thạc sĩ đã hết chưa? Buôn làng này đã có ai học lâu như thế đâu!” – người cha già của Cil Duin hỏi con trai khi biết anh trúng tuyển học bổng đi làm nghiên cứu sinh tiến sĩ ngành Quản lý kinh tế giáo dục ở nước ngoài.
Chàng rể Tây ở miền gái đẹpChàng trai người Mỹ có máu phiêu lưu rày đây mai đó bỗng một ngày giơ tay chịu trói để sơn nữ người K’Ho ở Lang Biang (Lâm Đồng) bắt làm chồng. Tại nơi thâm sơn cùng cốc này, anh đã xây dựng được thương hiệu cà phê sạch và ngon nổi tiếng- K’Ho Coffee.