Hình hiếm về cảnh săn bắn ở Đông Dương thời Pháp thuộc

(Dân trí) - Trong ấn phẩm xuất bản năm 1930 của thợ săn chuyên nghiệp Fernand Millet, có rất nhiều hình ảnh chụp cảnh săn bắn tại Việt Nam trong những năm Pháp thuộc.

Với 28 năm kinh nghiệm, Fernand Millet - nhân viên kiểm lâm kiêm cố vấn kỹ thuật săn bắn ở Đông Dương đã tham gia vào rất nhiều buổi săn bắn động vật hoang dã tại Việt Nam.
 
Millet thường đến những khu vực như cao nguyên Lang Biang để săn các loài động vật cỡ lớn như hổ, bò tót, voi, gấu…Ông thậm chí còn hướng dẫn các thống đốc, khách du lịch giàu có, nhà văn Albert Londres và cả phi công Doisy tham gia vào các cuộc đi săn.

Năm 1930, Fernand Millet đã cho xuất bản cuốn "Les grands animaux sauvages de l'Annam, leurs mœurs, leur chasse et leur tir" với nhiều hình minh họa sống động về thú vui săn bắn thời bấy giờ của người Pháp.

Dưới đây là một số hình ảnh vô cùng chân thực được trích dẫn từ ấn phẩm trên của Fernand Millet:
Một góc tại cao nguyên Lang Biang, nơi săn bắn ưa thích của thợ săn Pháp những năm 1930

Một góc tại cao nguyên Lang Biang, nơi săn bắn ưa thích của thợ săn Pháp những năm 1930
 
Người dân Cơ Ho, dân tộc thiểu số sinh sống trên khu vực rừng núi Lang Biang
 
Người dân Cơ Ho, dân tộc thiểu số sinh sống trên khu vực rừng núi Lang Biang

Người dân Cơ Ho, dân tộc thiểu số sinh sống trên khu vực rừng núi Lang Biang
 
Làng bản của dân tộc thiểu số sống trên khu rừng núi Lang Biang.

Làng bản của dân tộc thiểu số sống trên khu rừng núi Lang Biang.
 
Các lán trại săn bắn dựng trên cao nguyên Lang Biang.
Các lán trại săn bắn dựng trên cao nguyên Lang Biang.

Các lán trại săn bắn dựng trên cao nguyên Lang Biang.
 
Chòi quan sát dựng lên trong rừng

Chòi quan sát dựng lên trong rừng
 
Đoàn người của Millet quan sát động tĩnh của khu rừng trước khi tiến hành săn bắn

Đoàn người của Millet quan sát động tĩnh của khu rừng trước khi tiến hành săn bắn
 
Phi công Pelletier-Doisy trong buổi đi săn do Millet tổ chức

Phi công Pelletier-Doisy trong buổi đi săn do Millet tổ chức
 
Fernand Millet chụp ảnh bên cạnh chú voi rừng mà mình vừa săn bắn

Fernand Millet chụp ảnh bên cạnh chú voi rừng mà mình vừa săn bắn
 
Một chú bò tót cao 1m75 bị đoàn đi săn hạ gục

Một chú bò tót cao 1m75 bị đoàn đi săn hạ gục
 
Một chú hổ Đông Dương đã bị trúng đạn

Một chú hổ Đông Dương đã bị trúng đạn
 
Hươu và báo gấm sau khi bị bắn hạ được xếp vào một chỗ

Hươu và báo gấm sau khi bị bắn hạ được xếp vào một chỗ
 
Đoàn người trở về làng cùng chiến lợi phẩm săn được

Đoàn người trở về làng cùng chiến lợi phẩm săn được
  
Một góc phòng trưng bày chiến lợi phẩm của Fernand Millet

Một góc phòng trưng bày chiến lợi phẩm của Fernand Millet

 
Phan Hạnh
(
Theo BelleIndochine)