Lính Trường Sơn kể phút gom thi thể đồng đội và ngày trở về từ... bàn thờCựu binh Nguyễn Tài Ba (83 tuổi) nhớ như in thảm cảnh gom xác đồng đội giữa mưa bom B52, và ngày ông sống sót trở về khi quê nhà đã lập bàn thờ cúng giỗ.
Người giữ ký ức mưa bom dưới tán rừng Sa LônSau gần sáu thập niên, cựu chiến binh người K’Ho từng vượt rừng chuyển thư dưới bom đạn nay trở thành “người kể chuyện”, đưa ký ức Sa Lôn đến với thế hệ trẻ
Đoàn công tác báo Dân trí và Hội Cựu TNXP dâng hương tại Ngã ba Đồng LộcĐoàn công tác báo Dân trí và Hội Cựu TNXP Việt Nam đã dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh), mở đầu chuỗi hoạt động tri ân.
Hủy án sơ thẩm, điều tra lại vụ nữ công chức xã ở Hà Nội bị tố tham ôTAND TP Hà Nội quyết định hủy bản án hình sự sơ thẩm để điều tra lại vụ bà Nguyễn Thị Hằng, cựu cán bộ công chức văn hóa xã Cự Khê, huyện Thanh Oai (cũ), bị tố tham ô 4 triệu đồng.
Ký ức hào hùng trong cuộc hội ngộ đặc biệt của những người "gác tuyến lửa"Giữa những ngày tháng 7 ý nghĩa, chương trình do báo Dân trí tổ chức tại Hà Tĩnh nối dài hành trình tri ân đối với những người đã cống hiến tuổi thanh xuân vì độc lập, tự do của dân tộc.
Dùng flycam tìm mộ liệt sĩ tập thể theo thông tin của cựu binh MỹTừ thông tin, định vị của cựu binh Mỹ, tỉnh Gia Lai đang huy động nhiều phương pháp, trong đó nghiên cứu dùng AI, flycam để tìm hố chôn tập thể nghi còn nhiều liệt sĩ.
Cựu đặc công và ký ức những lần bắn rơi máy bay MỹỞ tuổi 84, cựu đặc công Nguyễn Đức Phúc vẫn minh mẫn khi kể lại những trận đánh ác liệt, trong đó có những lần bắn rơi máy bay Mỹ cùng hành trình vào chiến trường đầy hiểm nguy.
Báo Dân trí mang hơi ấm về miền Trung, tri ân 1.000 cựu TNXP và thương binhTiếp nối những hoạt động tri ân người có công, báo Dân trí tổ chức chuỗi chương trình khám sức khỏe, tặng quà, trao nhà Nhân ái tới cựu thanh niên xung phong, thương binh 2 tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Trị.
Báo Dân trí trao tặng 100 suất quà tới gia đình có công tại Tuyên QuangNgày 26/7, báo Dân trí phối hợp cùng UBND xã Minh Quang, tỉnh Tuyên Quang, tổ chức dâng hương tri ân các anh hùng, liệt sĩ và trao tặng 100 suất quà tới người có công với cách mạng.
Gặp thế hệ kỳ tích "ăn lá tai voi, ngủ khe suối" khiến bom đạn cúi đầuTại chương trình tri ân của báo Dân trí và các đơn vị đồng hành tổ chức, những mái đầu bạc trắng ngồi sát bên nhau, đôi bàn tay gầy guộc nắm chặt, nhắc lại tên từng đơn vị, từng tọa độ lửa.
Những thương binh tiêu biểu cho tinh thần “Tàn nhưng không phế”Mang thương tật trở về sau chiến tranh, nhiều thương binh Hà Nội tiếp tục học tập, làm việc và tham gia công tác tại địa phương khi đã nghỉ hưu.
Những người hùng lao vào mưa bom sau "lễ truy điệu sống" viết nên hòa bình"Bây giờ nhìn con cháu được học hành, quê hương phát triển, không còn tiếng bom, không còn cảnh người dân phải chui xuống hầm tránh đạn, thế là mãn nguyện rồi”, cựu thanh niên xung phong chia sẻ.