Nhiều cử nhân, thạc sĩ cất bằng đi học nghềNhiều thạc sĩ, cử nhân các ngành danh giá thấy công việc chuyên môn không phù hợp. Họ cất bằng, đi học những nghề mà nhiều người cho là đơn giản, tay chân để được làm công việc yêu thích.
Con gái NSND Công Lý: "Bố từng không nhìn mặt tôi 2 tháng"Thục Anh - con gái NSND Công Lý - cho biết, nam nghệ sĩ từng không nhìn mặt con 2 tháng vì cô không thi bằng lái xe.
Thợ trang điểm cay đắng bị trừ tiền công vì... đồng ý ngồi vào bàn tiệcChuyên gia trang điểm khuyến cáo đồng nghiệp, trong tiệc cưới khi gia chủ mời vào bàn ăn, thợ cần khéo léo từ chối để tránh rủi ro không đáng có.
Bác sĩ Trần Văn Phúc: “Ùn tắc ở bệnh viện đáng sợ hơn ùn tắc giao thông”Theo bác sĩ Trần Văn Phúc, để giảm tải cho các bệnh viện tuyến trung ương thì đào tạo nội trú diện rộng, bắt buộc với 100% bác sĩ hành nghề và rút ngắn thời gian là hướng đi khả thi.
Nữ thủ khoa người Dao mong sau này kiếm thật nhiều tiềnĐỗ thủ khoa vào Trường Đại học Công thương TPHCM, cô gái người Dao mong tương lai sẽ kiếm được thật nhiều tiền để "bao nuôi" bố mẹ.
Vén màn nghề lạ của những “thợ săn vi khuẩn”Những “thợ săn vi khuẩn” lần tìm căn nguyên vi sinh vật từ mẫu bệnh phẩm, xác định kháng sinh đồ, mở ra con đường điều trị trúng đích cho những người bệnh trong vòng vây của vi khuẩn kháng thuốc.
Bạn đọc Dân trí ủng hộ hơn 420 triệu đồng, giúp 2 chị em mồ côi có nhà mớiVới số tiền hơn 420 triệu đồng do bạn đọc ủng hộ, Yến Nhi và Trà Mi có điều kiện xây ngôi nhà khang trang, không phải sống trong căn chòi rách nát, đồng thời còn dư một khoản để chi tiêu, học hành.
Từng làm nghề "bán hoa", tôi vẫn muốn lấy chồng thì làm sao?Tôi không phủ nhận bản thân từng có quá khứ tăm tối. Nhưng hiện tại, tôi là chủ quán phở đông khách, thu nhập 30-40 triệu đồng/tháng.
Giấu quá khứ làm "gái bán hoa", tôi run sợ khi biết anh của bạn trai là aiNgày hai nhà bàn chuyện cưới xin, tôi vô cùng hồi hộp. Nhưng cảm giác ấy nhanh chóng qua đi, thay vào đó là sự hoảng hốt, run sợ, tim đập thình thịch vì tôi đã gặp...
Trung cấp - “điểm nghẽn” khiến người học thiệt thòi khi ra thế giới?Trong khi khung trình độ quốc tế (ISCED) không có khái niệm “trung cấp”, hệ thống giáo dục Việt Nam vẫn duy trì như một bậc đào tạo chính thức.
Cất bằng đại học, xuất ngoại làm công nhân: Được nhiều hay mất lớn?Nhận bằng cử nhân dược, đi làm được ba tháng với mức lương khởi điểm khoảng 6 triệu đồng, Lê Chi (25 tuổi) quyết định bỏ hơn 180 triệu đồng để sang Nhật làm công nhân ngành thực phẩm.
Nội thất Đòng Đòng góp mặt tại triển lãm “80 năm Thành tựu đất nước”Tại Triển lãm “80 năm Thành tựu đất nước” khai mạc sáng 28/8, Landco Corporation mang đến không gian trải nghiệm “Cất cánh từ cội nguồn”, với điểm nhấn là sản phẩm sofa Cánh Diều trong BST nội thất Đòng Đòng.