05:02Từ nhân viên văn phòng đến người mẹ của 90 chú chó tật nguyềnỞ vùng ven TPHCM, chị Kim Ngân (xã Đông Thạnh) rời bỏ công việc văn phòng để cưu mang gần 90 chú chó tật nguyền, những con từng bị xe cán, đánh đập hay bỏ rơi, nay được chị chăm sóc và chữa lành.
Từ nhân viên văn phòng đến người mẹ của 90 chú chó tật nguyềnỞ vùng ven TPHCM, chị Kim Ngân (xã Đông Thạnh) rời bỏ công việc văn phòng để cưu mang gần 90 chú chó tật nguyền, những con từng bị xe cán, đánh đập hay bỏ rơi, nay được chị chăm sóc và chữa lành.
02:39Người phụ nữ bán vàng, trích đất cưu mang chó mèo bị bỏ rơiTừ ngày cưu mang chó, mèo bị bỏ rơi, mối quan hệ của chị Mai với người thân, bạn bè dần xa cách, thậm chí có người còn nói chị bị "khùng" vì lượm chó, mèo bệnh tật bị vứt ở bãi rác về cứu chữa.
Nữ công nhân bị "xa lánh" vì lấy tiền cưu mang hàng trăm chó mèo bị bệnhTừ ngày cưu mang chó, mèo bị bỏ rơi, mối quan hệ của chị Mai với người thân, bạn bè dần xa cách, thậm chí có người còn nói chị bị "khùng" vì lượm chó, mèo bệnh tật bị vứt ở bãi rác về cứu chữa.
Chuyện chưa kể về cô gái 9X làm "mẹ đỡ đầu" của 1.500 chó, mèo hoangTrong 7 năm qua, Uyên Như đã cứu hộ và cưu mang 1.500 chó, mèo hoang. Trong thời điểm dịch Covid-19 vừa qua, vợ chồng cô đón về nuôi hơn 100 chó, mèo.
Diệp Bảo Ngọc làm ký sự về những câu chuyện truyền cảm hứngTối 10/3, diễn viên Diệp Bảo Ngọc bất ngờ ra mắt chương trình ký sự "Bước chân của Ngọc" với câu chuyện xúc động về người phụ nữ dành cả thanh xuân chăm sóc những chú chó mèo tật nguyền bị bỏ rơi.
Người “mẹ” của những chú chó, mèo hoang ở Đà NẵngỞ Đà Nẵng, cộng đồng người yêu động vật biết đến chị Lê Thị Thanh Chi (39 tuổi) như một người “mẹ” của hàng trăm chú chó, mèo bị bỏ rơi, được chị tự tay cứu trợ và chăm sóc.
Bạn đọc giúp đỡ ông lão đau yếu chăm con tật nguyền hơn 100 triệu đồngCảm thương hoàn cảnh ông Vũ Văn Mạo phải chăm sóc con tật nguyền, vợ khiến thị, nhiều bạn đọc Dân trí đã chung tay hỗ trợ số tiền hơn 100 triệu đồng, giúp gia đình ông vượt qua khó khăn.
Mã số 3072: Đau lòng nhìn bát cơm nguội với mắm của bác tật nguyền chăm cháu tâm thầnBị dị tật chân bẩm sinh, đi lại khó khăn nên để tự nuôi mình cô Tý vốn đã hết sức chật vật. 36 năm qua, cô lại cưu mang thêm đứa cháu gái không cha mắc bệnh tâm thần. Kể từ đó, cuộc sống của cô là những chuỗi ngày vô cùng gian nan cực nhọc. Hiện 2 bác cháu đang lay lắt sống qua ngày trong căn nhà tồi tàn sắp sập.
170 chú chó bị bỏ rơi được người phụ nữ ở miền Tây cưu mang như conCó những con chó bị bỏ rơi vì mắc bệnh, có con bị bỏ rơi chỉ vì chủ không muốn nuôi nữa, tất cả đều được gia đình bà Thủy đưa về chăm sóc chu đáo.
Cô bé tật nguyền vui mừng khoe chiếc xe lăn mới "cóng" được bạn đọc Dân trí tặng!Gặp lại chúng tôi, cô bé tật nguyền Hoàng Thị Hằng vui mừng khoe chiếc xe lăn mới "cóng" vừa được một nhóm nhà hảo tâm, bạn đọc Dân trí tặng. Ngoài chiếc xe lăn, Hằng còn được hàng nghìn các nhà hảo tâm, bạn đọc Dân trí trong nước và nước ngoài giúp đỡ em cùng gia đình trong lúc hoạn nạn khó khăn.
Hành trình "bà mẹ" Hà Nội 23 năm cứu sống hàng trăm chú mèo liệt bị bỏ rơi23 năm cưu mang, chăm sóc hàng trăm chú mèo liệt bị bỏ rơi, niềm hạnh phúc của cô Nguyễn Thúy Hải (Hà Nội) là khi những "đứa con" chiến thắng tử thần, dần khỏe mạnh và được nhận nuôi.