Cô sinh viên quê lúa giàu thành tíchSinh ra và lớn lên ở Thái Bình, nữ sinh Đinh Thị Ngọc Hồi đậu thủ khoa khối D vào Trường ĐH Hồng Đức. Cô sinh viên quê lúa đã gặt hái được nhiều thành tích trên con đường học tập và rèn luyện, trong đó có danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp Trung ương.
Cô sinh viên “mê” làm từ thiện“Khi người ta ở tuổi 20 người ta có thể làm bất cứ việc gì nhưng sẽ tốt hơn nếu những việc đó có ích cho người khác”, đó là chia sẻ của Đặng Ngọc Anh, sinh viên năm cuối trường ĐH KTQD Hà Nội- cô sinh viên mê làm từ thiện.
Cô sinh viên bán đồ sida kiếm 50 triệu/thángMột chiếc áo sơ mi 100.000-150.000 đồng, váy chưa đến 200.000 đồng hay áo khoác dạ cũng chỉ 250.000-350.000 đồng,... mỗi ngày bán cả trăm chiếc như vậy, cô sinh viên kinh doanh hàng thùng kiếm 40-50 triệu đồng/tháng.
Cô sinh viên Elearning vượt qua kỳ thi ACCAẤp ủ ước mơ có một vốn kiến thức sâu rộng về quản trị, tài chính và luật, chị Trần Thị Lan đã lựa chọn khóa học Kế toán công chứng Anh quốc (ACCA) để hiện thực hóa mong muốn này. Hành trình của chị chỉ mới ở chặng đầu với không ít thử thách nhưng chẳng thể ngăn cản nỗ lực của cô sinh viên E-learning ham học.
Cô sinh viên khoa Luật với ước mơ kinh doanhNgô Thu Trang - cô sinh viên Khoa Luật (ĐH Quốc gia Hà Nội) với dáng người “mi nhon”, tóc ngắn chấm vai cùng cặp kính cận xinh xắn, năng động và tràn đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ.
07:01Cảm phục nghị lực của cô sinh viên tật nguyền nghèo khó Lô Thị HạnhCảm phục nghị lực của cô sinh viên tật nguyền nghèo khó Lô Thị Hạnh
Chuyện về cô sinh viên đất võ Bình Định đoạt giải "Sao Tháng giêng"Học giỏi chưa đủ, cô sinh viên Đoàn Thị Trúc My (lớp Giáo dục Tiểu học K40, Trường ĐH Quy Nhơn - Bình Định) còn tích cực tham gia hoạt động tình nguyện, hiến máu nhân đạo…
Mã số 1344: Gia cảnh khốn cùng của cô sinh viên ngành Luật(Dân trí) – Anh trai đang bình thường bỗng nhiên mắc bệnh trầm cảm. Bố là trụ cột của gia đình gặp tai nạn nằm liệt một chỗ. Con đường học hành của cô sinh viên ngành Luật trở nên chông gai, dang dở
Thương cha mẹ, cô sinh viên vượt khó học tốtCha bị bệnh tai biến, mẹ cô sinh viên Ngọc Ý phải để cha ở nhà một mình đi bán vé số. Gia cảnh khó khăn như vậy, bản thân lại mắc bệnh nhưng Ngọc Ý vẫn cố gắng vừa đi học vừa đi làm, chống chọi với bệnh tình, phấn đấu học tốt.