00:31Cô Nguyễn Thị Tuyết hướng dẫn sinh viên thực hành nghiệp vụ khách sạnCô Nguyễn Thị Tuyết hướng dẫn sinh viên Trường CĐ Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng thực hành nghiệp vụ khách sạn
03:35Cô Nguyễn Thị Thanh Hương nhận định đề thi THPTQG 2019 môn Tiếng AnhCô Nguyễn Thị Thanh Hương nhận định đề thi THPTQG 2019 môn Tiếng Anh
Hơn 22 triệu đồng đến với cô Nguyễn Thị HảiPV Dân trí đã trở lại nhà cô Nguyễn Thị Hải (trú đường Âu Cơ, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) – nhân vật trong bài “Bố mất rồi, giờ mẹ mà mất nữa cháu biết làm sao ?!” trao số tiền 22.170.000 đồng do bạn đọc ủng hộ.
00:55Cô Nguyễn Thị Phượng Hải chia sẻ niềm vui dạy học trò mầm nonCô Nguyễn Thị Phượng Hải chia sẻ niềm vui dạy học trò mầm non
Gần 38 triệu đồng đến với cô Nguyễn Thị HoaTin vui đến với chúng tôi khi biết tin cô Nguyễn Thị Hoa, nhân vật trong bài viết: “Người phụ nữ bị gia đình bỏ rơi sau tai nạn ngã giàn giáo” đã qua cơn nguy kịch và đang được điều trị tại Trung tâm phục hồi chức năng của bệnh viện Bạch Mai.
Cô Nguyễn Thị Quang - Đôi chân cô độc chiến đấu với bệnh ung thưSuốt bao năm qua, cô Nguyễn Thị Quang (Xã Yên Phương, Huyện Yên Lạc, Tỉnh Vĩnh Phúc - ĐT 0983 675 897) cùng với đôi chân tật nguyền sống cô độc, lặng lẽ trong căn nhà hoang sơ. Cuộc sống của cô khó khăn chồng thêm khó khăn khi căn bệnh ung thư gõ cửa.
06:18Cô Nguyễn Thị Quang - Đôi chân cô độc chiến đấu với bệnh ung thưSuốt bao năm qua, cô Nguyễn Thị Quang (Xã Yên Phương, Huyện Yên Lạc, Tỉnh Vĩnh Phúc - ĐT 0983 675 897) cùng với đôi chân tật nguyền sống cô độc, lặng lẽ trong căn nhà hoang sơ. Cuộc sống của cô khó khăn chồng thêm khó khăn khi căn bệnh ung thư gõ cửa.
01:06Cô Nguyễn Thị Phương Khanh hiệu trưởng trường Tiểu học Phú ThạnhBắt đầu hành trình “Xuân Yêu Thương”, báo Dân Trí đã có mặt tại xã Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Gần 150 suất quà đã được trao tay các em học sinh và đội ngũ giáo viên có hoàn cảnh khó khăn của trường Tiểu học Phú Thạnh.
Nghệ An: Gần 30 triệu đồng đến với cô Nguyễn Thị ThanhSáng ngày 13/5, lãnh đạo, công đoàn Phòng GD&ĐT huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) và Công ty Bảo Việt Nghệ An đã đến thăm và trao số tiền ủng hộ gần 30 triệu đồng đến cô giáo Nguyễn Thị Thanh.
Sợ phẫu thuật, nữ bệnh nhân 67 tuổi được thay van tim bằng phương pháp không cần mổ hởKhi được thông báo chứng hẹp van tim tới giai đoạn nặng cần phẫu thuật mới có cơ hội sống, cô Nguyễn Thị Thẩm (67 tuổi, ngụ tại quận 7, TPHCM) sợ hãi.
Bị học sinh ném bắp ngô ăn dở vào người, cô giáo nín nhịn để thay đổi tròCô Nguyễn Thị Đông, giáo viên toán tại Hà Nội, cho rằng, cảm hóa học sinh hư không thể bằng kỷ luật mà phải bằng tình yêu thương.
Bất ngờ gặp lại học sinh hư giữa đường, cô giáo nhận về bài học thấm thíaTừ bài học thấm thía với học trò hư, cô Nguyễn Thị Hẹn (Đông Triều, Quảng Ninh) khẳng định: "Đừng quy kết hành vi của con trẻ thành đạo đức".