Cô giáo ung thư phổi học cách lạc quan bằng thơChuẩn bị chu đáo để ra đi vì bệnh ung thư phổi di căn, chị Nguyễn Thị Hường không nghĩ sau gần 5 năm còn được cùng chồng chờ những giò phong lan nở.
Nghệ An: Hơn 5 triệu đồng đến cô giáo ung thư máuNgày 6/12/2012, PV Dân trí tại Nghệ An đã đến thăm và trao 5.420.000 đồng Quỹ nhân ái tuần 3/11 đến cô Hoàng Thị Lan, xóm 9, xã Nghi Hưng, huyện Nghi Lộc, Nghệ An nhân vật trong bài viết “Nỗi niềm cô giáo mầm non mắc bệnh ung thư máu quái ác”.
Bạn đọc Dân trí dành tình thương giúp cô giáo ung thư hơn 200 triệu đồngĐón nhận số tiền hơn 200 triệu đồng của bạn đọc Dân trí dành tặng, chị Thanh nghẹn ngào bảo, rất nhiều bạn đọc, nhà hảo tâm ở xa hàng vài trăm cây số tới thăm và tặng quà động viên, chị rất cảm động.
Mã số 3782: Rớt nước mắt hoàn cảnh cô giáo ung thư đau đớn ước một lần trở lại trườngHơn hai năm chống chọi với căn bệnh ung thư, sức khỏe của cô giáo cấp 2 ngày càng yếu đi, tóc rụng hết do những lần hóa trị. Hai con thơ của chị, bé bị bệnh đao, bé bị tai nạn nứt sọ.
Rớt nước mắt với lời nhắn nhủ của cô giáo ung thư phổi giai đoạn cuối, bệnh viện trả về“Cho dù ngắn dài, dù có phải dừng bước bất cứ lúc nào em vẫn luôn cảm thấy đủ trọn vẹn. Tóc anh bạc nhiều rồi anh biết không, cố chịu em thêm thật nhiều thời gian nữa, để mình cùng nhau đi thêm nhiều quãng đường nữa anh nhé”, là lời nhắn nhủ của chị Hường với chồng sau gần 5 năm chiến đấu với bệnh ung thư phổi giai đoạn 4, di căn não.
02:48Mã số 5576: Khát khao khỏi bệnh để giúp mẹ nuôi 2 em khờ khạo của cô bé bị bệnh ung thư13 tuổi, bé Lê Hải Băng ở Lâm Đồng phải chống chọi với căn bệnh ung thư tuyến giáp. Ý thức được hoàn cảnh éo le của gia đình, em luôn khát khao khỏi bệnh để được sống, phụ giúp mẹ nuôi 2 em khờ khạo.
03:15Mã số 5575: Cả gia đình ung thư, cô bé mong ước học giỏi giúp gia đình thoát nghèoNhà nghèo, cả gia đình lại đau ốm triền miên nhưng Ngát luôn khao khát được học. Ngát muốn trở thành cô giáo để giúp cả gia đình được ăn no, được ở trong ngôi nhà không còn dột nát.
Mã số 5576: Bé gái 13 tuổi bị ung thư và khát khao sống để phụ mẹ nuôi 2 em khờ khạo13 tuổi, bé Lê Hải Băng ở Lâm Đồng phải chống chọi với căn bệnh ung thư tuyến giáp. Ý thức được hoàn cảnh éo le của gia đình, em luôn khát khao khỏi bệnh để được sống, phụ giúp mẹ nuôi 2 em khờ khạo.
Chiến binh nhí ra đi sau 8 năm gắn bó với lớp học Bệnh viện Ung bướu TPHCM"Trong thời gian dịch Covid-19, lớp học đóng cửa, chỉ duy nhất H. nài nỉ cô cho bài. Giờ em từ bỏ trần gian về chốn vĩnh hằng...", giáo viên tại lớp học chữ Bệnh viện Ung bướu TPHCM ngậm ngùi chia sẻ.
Gia cảnh thương tâm của 2 nạn nhân bị xe tải cán ở TPHCMTrong 2 người tử vong ở vụ tai nạn liên hoàn tại TPHCM, một nạn nhân nam là tài xế xe ôm công nghệ có vợ vừa sinh con được vài tháng. Còn nạn nhân nữ đang nuôi cha mắc bệnh ung thư.
Sự thật đau lòng về bức ảnh cô gái khóc nghẹn ở hành lang bệnh việnTheo thông tin đăng tải cùng hình ảnh, cô gái này sau khi nhận kết quả mắc ung thư máu giai đoạn 3 đã suy sụp, ngồi khóc nức nở, tay run bần bật.
Độc thân gần 10 năm, nam quản lý U60 không ngại lên tivi hôn má bạn gái mớiTrong cuộc hôn nhân trước, Quang Đầu có nhiều lỗi lầm nhưng đã nhận ra, mong muốn được sửa chữa. Anh có cơ hội tham gia chương trình "Bạn muốn hẹn hò" và gặp gỡ Hoài Thảo.