1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bạn đọc Dân trí dành tình thương giúp cô giáo ung thư hơn 200 triệu đồng

(Dân trí) - Đón nhận số tiền hơn 200 triệu đồng của bạn đọc Dân trí dành tặng, chị Thanh nghẹn ngào bảo, rất nhiều bạn đọc, nhà hảo tâm ở xa hàng vài trăm cây số tới thăm và tặng quà động viên, chị rất cảm động.

Ngày 9/7, nhà báo Phạm Tâm - Phó trưởng Văn phòng Đại diện báo Dân trí tại Cần Thơ cùng lãnh đạo Quận ủy, UBND, lãnh đạo ngành Giáo dục và Đào tạo quận Bình Thủy, TP Cần Thơ đã tới nhà trao tận tay số tiền hơn 207 triệu đồng của bạn đọc báo Dân trí giúp đỡ chị Nguyễn Thị Ngọc Thanh (thuộc khu vực 6, phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ).

Bạn đọc Dân trí dành tình thương giúp cô giáo ung thư hơn 200 triệu đồng - 1

Nhà báo Phạm Tâm cùng lãnh đạo quận ủy, UBND quận BÌnh Thủy trao số tiền hơn 200 triệu đồng của bạn đọc báo Dân trí hỗ trợ gia đình chị Thanh

Chị Thanh là nhân vật trong bài viết: “Rớt nước mắt hoàn cảnh cô giáo ung thư đau đớn ước một lần trở lại trường”.

Đón nhận số tiền hơn 200 triệu đồng của bạn đọc Dân trí hỗ trợ trong tuần 1 tháng 7, chị Thanh rưng rưng xúc động: “Sau khi hoàn cảnh gia đình tôi được đăng trên báo Dân trí đã có nhiều bạn đọc Dân trí, các nhà hảo tâm gọi điện, tới nhà trực tiếp hỏi thăm và tặng quà. Có người từ tận Đà Nẵng đã tới thăm và cho biết, họ đọc báo Dân trí nên biết được địa chỉ và tới thăm. Tôi rất xúc động, biết ơn bạn đọc và báo Dân trí rất nhiều”, chị Thanh bày tỏ.

Tại buổi trao tiền, lãnh đạo quận Bình Thủy cũng cho biết, mấy năm nay, gia đình chị Thanh được chính quyền, anh em, bạn bè, hàng xóm và các đồng nghiệp, học sinh của chị Thanh giúp đỡ rất nhiều, nhưng vẫn không bù đắp nổi số tiền chị Thanh chạy chữa bệnh hàng ngày. Từ khi vợ bệnh, cộng thêm dịch Covid - 19 nên tiệm sửa xe nhỏ của anh Thành cũng phải đóng cửa luôn.

“Số tiền này đã thể hiện tấm lòng của bạn đọc Dân trí dành cho gia đình chị Thanh rất lớn. Không những được hỗ trợ về vật chất mà tâm lý được quan tâm, sẻ chia về tinh thần lúc khó khăn cũng là liều thuốc nhiệm màu giúp gia đình chị ấy vượt qua nghịch cảnh”, lãnh đạo quận Bình Thủy bày tỏ.

Bạn đọc Dân trí dành tình thương giúp cô giáo ung thư hơn 200 triệu đồng - 2
Chị Thanh đang vô hóa chất nên đầu bị rụng hết tóc

Như Dân trí đã thông tin, chị Thanh quê ở Cần Thơ, là cô giáo cấp 2 nên duyên với anh Lê Văn Thành làm nghề sửa xe máy. Cưới nhau được vài tháng thì anh chị có tin vui nhưng hạnh phúc chẳng tày gang khi đứa con đầu lòng bị mắc bệnh down bẩm sinh.

Năm 2016, anh chị vỡ òa hạnh phúc khi tiếp tục hạ sinh một cậu con trai. Nhưng rồi bé lại mắc chứng hẹp lồng ngực bẩm sinh. Anh chị đưa con đi chạy chữa khắp nơi và bác sĩ hẹn đến lúc 4 tuổi bé nên được khám lại để kiểm tra xem có cần phải phẫu thuật hay không.

Hơn 3 năm trước, gia đình anh lại một lần nữa rơi vào bĩ cực. Mẹ ruột của chị Thanh bị bệnh ung thư buồng trứng. Sau đó 1 năm, chị Thanh cũng bị mắc bệnh ung thư buồng trứng. Bệnh của chị đã ở giai đoạn 3c.

Anh Thành kể: “Có những lúc hai mẹ vợ và vợ anh nằm điều trị chung một bệnh viện. Các bác sĩ phải sắp xếp cho hai người nằm ở hai phòng khác nhau để đỡ ảnh hưởng đến tâm lý” .

Hơn hai năm nay, một mình anh Thành vừa chăm con, vừa chăm vợ bệnh. Có được bao nhiêu tiền dành dụm đều dồn vào để chữa bệnh cho vợ. Sức khỏe của chị Thanh ngày càng yếu, người thì gầy gò, bụng căng chướng lên, mọi sinh hoạt cá nhân đều phụ thuộc vào chồng.

Cách đây không lâu, khi chị Thanh đang nằm viện thì cả ba cha con anh Thành bị tai nạn. Anh Thành và con trai lớn bị sây sát nhẹ, còn con trai út bị nứt vòm sọ. Hằng ngày, anh Thành vào viện chăm vợ thì phải gửi 2 bé cho người em trai chăm giùm.

Hoàng Tùng