Mã số 5752: Con gái 12 tuổi nguy kịch sau tai nạn, mẹ đơn thân mắc suy thận cầu cứuGặp nạn trên đường đi giao hàng giúp mẹ, Xuân Nhi (12 tuổi) bị đa chấn thương nặng. Người mẹ đơn thân mắc bệnh suy thận giai đoạn cuối khóc cạn nước mắt, khẩn cầu nhà hảo tâm giúp đỡ.
Trẻ tự kỷ “vẽ” lại niềm tin vào cuộc sốngMột lớp học vẽ miễn phí ra đời từ cuối năm 2022 đang trở thành nơi đặc biệt, giúp trẻ tự kỷ lấy lại sự tự tin và được xã hội ghi nhận thông qua chính tác phẩm của mình.
Xúc động những bức tranh bé gái 11 tuổi vẽ tặng các chiến sĩ chống dịchHình ảnh cảnh sát giao thông ăn vội gói mì trong ca trực, lực lượng y tế chăm sóc bệnh nhân mắc Covid-19… được thể hiện sinh động qua nét vẽ của bé Lữ Như Minh Minh (11 tuổi, ở Đà Nẵng).
Cô bé Việt vẽ tranh về dịch Covid-19 được hãng tin quốc tế đưa tinSuốt 3 tháng, cô bé Nguyễn Đới Chung Anh miệt mài bên cây chì, bút màu để hoàn thành 11 bức tranh về diễn biến dịch Covid-19 ở Việt Nam và thế giới.
Nhóm học sinh mở lớp học vẽ bên giường bệnh nhiLớp học vẽ đặc biệt dành cho bệnh nhi tại Trung tâm Nhi khoa, bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội được mở vào mỗi cuối tuần. Đứng lớp giảng dạy là những học sinh, nhỏ nhất mới 13 tuổi và lớn nhất 16 tuổi.
Cảm động bức tranh do cha con Hoa hậu Khánh Vân vẽHoa hậu Khánh Vân chia sẻ, cô và ba lấy cảm hứng từ bức ảnh chụp cảnh các bác sĩ đang bế trên tay em bé để hoàn thành bức tranh mang tên “Những trái tim dũng cảm”.
Chuyện cảm động về cậu bé viết thư hỏi thăm những chú cá “mất tích”Cậu bé 6 tuổi Tao Tianxing sống tại Thượng Hải, Trung Quốc, có niềm hứng thú đặc biệt dành cho các loài cá. Thấy một số loài cá gần đây biến mất khỏi Thủy cung Thượng Hải, Tianxing đã viết thư.
Giáo viên phát “phiếu bé ngoan” cho chiến sĩ dọn dẹp sau lũTrong lúc cùng các chiến sĩ Tiểu đoàn 2 (Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Thủ đô) dọn dẹp trường học, cô Giang và đồng nghiệp bắt gặp một tập phiếu bé ngoan còn khô ráo, liền tặng các anh như món quà nhỏ.
Bé gái lớp 2 viết thư gửi Phó Thủ tướng, vẽ tranh cổ động chống Covid-19Bức thư mà bé Nguyễn Nguyệt Anh, trường Tiểu học Phan Đình Giót, Hà Nội gửi tới Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam về phòng chống dịch Covid-19 đang được dân mạng chia sẻ rần rần.
Nữ sinh dùng tranh đồ họa cổ vũ tuyến đầu chống dịchLan tỏa những điều tốt đẹp qua nét tranh vẽ dễ thương, Hoa Trang không chỉ nhận được sự yêu quý từ cộng đồng mà hơn thế, cô hạnh phúc vì đã góp sức bé nhỏ trong cuộc chiến chống lại dịch Covid-19.
Những câu chyện ấm tình người giữa tâm dịch Sài Gòn được vẽ thành tranhBộ tranh vẽ phong cảnh Sài Gòn và những câu chuyện thấm đẫm tình người, những câu chuyện về sự chia ly, sự hy sinh của mỗi con người trong tâm dịch được họa sĩ Lê Sa Long vẽ khiến người xem xúc động.
Mã số 5724: Cuốn bệnh án đẫm nước mắt của người mẹ nghèo có con gái mắc bệnh lạCăn bệnh lạ khiến mắt của bé Dung luôn trong tình trạng sưng húp, đỏ bầm. Không chỉ tầm nhìn bị hạn chế mà cô bé phải thường xuyên nhập viện vì những đợt sốt cao.