Kết phim Không giới hạn viên mãn, nhận "cơn mưa" lời khen của khán giảBộ phim "Không giới hạn" kết thúc trọn vẹn, viên mãn với hình ảnh đám cưới hạnh phúc của cặp đôi Linh - Lợi, Kiên nói lời cầu hôn Lam Anh trên biển, nhận được “cơn mưa” lời khen từ khán giả.
Bé Luyến "Của để dành" hé lộ kỷ niệm "gọi mẹ bằng cô", tuổi thơ rất ít bạn26 năm kể từ vai bé Luyến trong phim "Của để dành", Hương Mai giờ đây có cuộc sống bình yên bên chồng và 2 con. Cô nói rằng, kỷ niệm về thời gắn bó với màn ảnh nhỏ vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí.
Bé gái lớp 1 "mang nước tiểu về nhà", mẹ đành mất hơn 4 triệu đồng/thángMỗi lần đi học về là cô con gái lớp 1 của chị Luyến tái mét mặt mày, ném cặp sách rồi túm quần lao ngay vào nhà vệ sinh...
Đêm tân hôn, chồng tức giận khi tôi cầm một chiếc khăn trên tayGiữa căn phòng tân hôn, tôi thấy mình cô độc hơn bao giờ hết.
Bé 5 tuổi bị cô giáo chủ nhiệm kéo rách taiTrong lúc can ngăn 2 trẻ tranh giành ghế ngồi, cô giáo chủ nhiệm kéo tai khiến 1 cháu bé 5 tuổi bị rách, chảy máu ở vành tai. Lo lắng sợ vết thương ảnh hưởng nặng, gia đình đã lên trường để yêu cầu giáo viên giải thích rõ sự việc.
Tạm đình chỉ cô giáo mầm non kéo rách tai bé gái trong lớpCô giáo Nguyễn Thị Thanh Luyến đã bị hiệu trưởng Trường mầm non xã Nghi Vạn (Nghi Lộc, Nghệ An) tạm đình chỉ công tác để chờ hình thức xử lý sau khi kéo làm rách tai một bé gái trong giờ lên lớp.
Trao "nóng" 10 triệu đồng tới thai phụ mắc ung thư đang nguy kịchChiều 21/9, Tổng Biên tập Báo điện tử Dân trí đã quyết định trao "nóng" 10 triệu đồng, giúp người phụ nữ ung thư đang mang thai an tâm bước vào ca phẫu thuật cứu tính mạng 2 mẹ con.
Cuộc sống viên mãn hiện tại của bé Luyến trong "Của để dành"Từng gây ấn tượng với vai diễn bé Luyến trong phim Của để dành, nhưng khi trưởng thành, Hương Mai không lựa chọn nghiệp diễn mà theo đuổi đam mê âm nhạc của mình.
Lời khai lạnh người của kẻ "không nhớ rõ số đinh đóng vào đầu bé gái"Huyên khai không muốn nuôi cháu bé nên muốn giết hại, hắn không nhớ số đinh đã đóng. Bố của Huyên đau đớn nhận xét hành vi của con trai ông "rất dã man, không bình thường".
Mã số 5443: Bé gái 10 tuổi mắc ung thư: "Bao giờ con mới khỏi bệnh và được đi học?"9 tuổi, Gia Hân mắc bệnh quái ác, phải cắt bỏ một bên thận. Một năm sau, khi chưa hồi phục hoàn toàn, bé gái lại bị ung thư di căn thuộc nhóm tế bào hiếm.
Nữ giáo viên bật khóc chia tay lớp mầm nonSáng 26/5 trong buổi lễ chia tay các bé lớp 5-6 tuổi, cô Nguyễn Thị Hải (40 tuổi) Phó hiệu trưởng trường mầm non Đông Sơn, thành phố Thanh Hóa không kìm được cảm xúc, lén lau nước mắt.
Mã số 4627: Tận cùng nỗi đau của thai phụ mắc ung thư và tia hy vọng le lói, mong manhCha mất sớm, em trai cũng ra đi mãi mãi, chị Luyến lớn lên cùng người mẹ mù lòa. Chị bị bán sang Trung Quốc, lưu lạc tới 10 năm. Chị mang thai khi mắc bệnh ung thư... Có lẽ, không ai bất hạnh hơn chị!