03:15Người cựu binh làm giàu bên dòng sông Vàm Cỏ Bị cưa một bàn chân và mù một mắt trong chiến tranh biên giới Tây Nam, cựu chiến binh Ngô Văn Năm trở về đời thường tiếp tục bị cưa chân 4 lần do di chứng để lại.
Người cựu binh làm giàu bên dòng sông Vàm Cỏ Bị mất một chân và một mắt trong chiến tranh biên giới Tây Nam, nhưng bằng nghị lực và lòng kiên trì, người cựu chiến binh Ngô Văn Năm đang là tấm gương làm giàu nơi dòng sông Vàm Cỏ.
Những chiến binh cầu vồng lay động toàn thế giới về nền giáo dục hy vọng "Chiến binh cầu vồng" là bức tranh chân thực về hố sâu ngăn cách giàu nghèo, là tác phẩm văn học truyền tải sâu sắc nhất ý nghĩa đích thực của việc làm thầy, việc làm trò và việc học.
Bạn đọc Dân trí giúp đỡ chị Nguyễn Thị Thanh hơn 95 triệu đồng Nhờ sự giúp đỡ của bạn đọc, chị Thanh đã có tiền để hoàn tất phác đồ xạ trị 28 tia, đang trong quá trình phục hồi để chuẩn bị tái khám, tiến hành hóa trị duy trì.
Tổng Bí thư mong muốn cựu chiến binh góp phần xây dựng sự đồng thuận xã hội Tổng Bí thư đề nghị Hội cựu chiến binh đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hành dân chủ, xây dựng sự đồng thuận xã hội để góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của đất nước trong giai đoạn mới.
Bật mí cách làm giàu tại ngôi làng có thu nhập bình quân đầu người "khủng" Ngôi làng có thu nhập bình quân lên đến hơn 72 triệu đồng/người/năm, là nơi có thu nhập "đỉnh nhất" ở xã nông thôn mới kiểu mẫu của huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Lập bản sao cuốn nhật ký trở về sau 56 năm lưu lạc trên đất Mỹ Cán bộ Trung tâm Lưu trữ lịch sử đã tiến hành kỹ thuật scan và lưu trữ dưới dạng số hóa nguyên bản toàn bộ 104 trang cuốn nhật ký của liệt sĩ Cao Văn Tuất.
Tiếng khóc qua điện thoại tiếp động lực tìm kiếm hài cốt liệt sĩ "Những giọt nước mắt của thân nhân liệt sĩ, thậm chí tiếng khóc qua đầu dây điện thoại cũng tiếp cho tôi động lực để làm công việc này", cựu chiến binh Nguyễn Duy Long tâm sự.
Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH tặng quà người có công, người nghèo Hàng trăm suất quà được Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung trao tặng đến người có công, người nghèo tại Thanh Hóa.
Cựu binh Mỹ trả nhật ký mong góp phần giúp hàn gắn vết thương chiến tranh Cựu binh Mỹ Peter Mathews hạnh phúc vì đã trả lại cho gia đình liệt sĩ Cao Văn Tuất kỷ vật quý giá, đồng thời mong điều này có thể góp phần vào nỗ lực hàn gắn vết thương chiến tranh.
Cựu binh Gạc Ma từng nhận giấy báo tử không thể quên ngày 14/3/1988 "Ngày 14/3/1988, với người lính Gạc Ma, chúng tôi làm sao có thể quên được", cựu binh Lê Minh Thoa bồi hồi.
Cựu binh Mỹ bật khóc khi mang cuốn nhật ký lưu giữ 56 năm về tới Việt Nam Vừa đặt chân đến TPHCM, vợ chồng ông Peter Mathews cùng bật khóc nức nở. Hành trình trở lại Việt Nam lần đầu sau 56 năm kể từ thời tham chiến của cựu binh Mỹ mang nhiều cảm xúc đặc biệt...