“Chuyên gia” cắm bản Hơn chục năm cắm bản, thầy Nguyễn Hoàng Ngọc miệt mài đem con chữ đến với học sinh nghèo nơi miền núi cao của tỉnh Thanh Hóa. Với thầy, quãng thời gian đã qua như một duyên nợ với núi rừng. Bà con quý thầy Ngọc như người con của bản, còn đồng nghiệp cảm phục và dành cho thầy biệt danh “chuyên gia” cắm bản...
Nữ giáo viên cắm bản rơi xuống vực sâu Hà Giang tử vong Trong lúc cùng chồng và con quay trở lại trường sau kỳ nghỉ lễ 30/4, chiếc xe máy chở gia đình cô Y. bị rơi xuống vực khiến nữ giáo viên tử vong.
Gia cảnh cô giáo cắm bản tử vong khi cả nhà rơi xuống vực Cô Yến lập gia đình với thầy giáo ở Phú Thọ. Hiện, vợ chồng cô gửi con lớn ở ông bà nội, còn đứa nhỏ theo bố mẹ lên Hà Giang. Vợ chồng cô và con nhỏ gặp tai nạn thương tâm tại vực sâu cách trường 2km.
Nước mắt thầy giáo cắm bản Đôi mắt đỏ hoe, thầy Bùi Văn Thắng tâm sự: “Tôi sẵn sàng về hưu sớm để cháu (con gái thầy) được vào dạy ở trường nhưng không được. Hơn 30 năm cắm bản nhưng tôi không thể giúp con gái mình”.
Hai thầy cô nên duyên nhờ cắm bản Họ học chung với nhau suốt 3 năm nhưng lúc đó không nảy sinh tình cảm. Chính những ngày cắm bản gieo chữ trên non, thấu hiểu nỗi vất vả, chứng kiến sự tận tụy yêu nghề của “đối phương” mà tình yêu của họ nảy nở. Cô giáo đồng bằng quyết lên non dạy chữ cùng với người yêu.
Món quà lớn nhất của thầy cô giáo "cắm bản" là học sinh đến trường mỗi ngày Nghề giáo, đặc biệt là với những thầy cô giáo "cắm bản" ở vùng sâu, vùng xa thì hạnh phúc lớn nhất là học sinh đến trường mỗi ngày.
Tấm lòng cô giáo “cắm bản” Ngày nhận quyết định về với Thuồng Luồng, Chương Thị Yên tròn 26 tuổi. Cô gái phố núi của TP Hà Giang khóc sưng mắt khi biết rằng, chuỗi năm tháng phía trước sẽ là chuỗi xa cách tổ ấm mới để hoàn thành nhiệm vụ của một cô giáo “cắm bản”.
Cắm bản gieo chữ vùng cao Từ thủy điện bản Vẽ ngược dòng Nậm Nơn, thuê thuyền máy 1,5 triệu đồng và vượt 80km, chúng tôi có mặt tại xã Nhôn Mai, xã biên giới đặc biệt khó khăn của huyện Tương Dương (Nghệ An) để tìm hiểu sự nghiệp cắm bản gieo chữ của các thầy cô....
Khánh thành 3 phòng công vụ tặng giáo viên "cắm bản, gieo chữ" Trước hoàn cảnh khó khăn của các thầy, cô giáo "cắm bản, gieo chữ" tại bản Huồi, vùng biên giới Kỳ Sơn, Nghệ An, bạn đọc Dân trí đã chung tay xây dựng tặng các thầy, cô nơi đây 3 phòng công vụ.
Tuyên dương 64 giáo viên “cắm bản” tiêu biểu cả nước Tối qua (12/11), 64 giáo viên “cắm bản” tiêu biểu đang công tác tại 64 huyện nghèo trên cả nước đã được tuyên dương tại Hà Nội trong chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô”.
Mối lương duyên của cô giáo “cắm bản” 9X tận tâm May mắn gặp được người chồng cùng chung lý tưởng “gieo chữ nơi rẻo cao”, cô giáo 9x Phùng Thị Huyền có thêm niềm tin và sự sẻ chia để yên tâm “cắm bản”.