Mã số 1616: Bố mẹ bỏ rơi con trai 6 tuổi mắc bệnh tan máu bẩm sinh(Dân trí) -Nhìn thật lâu vào đôi mắt trong veo ấy, tôi tin rằng khó ai có thể cầm lòng được bởi sự tội nghiệp của một cậu bé 6 tuổi đang phải gánh chịu. Bị bố mẹ bỏ rơi, em lại đang phải chống chọi với căn bệnh tan máu bẩm sinh để giành giật sự sống.
Vụ bé gái khoảng 9 tháng bị bỏ rơi tại bệnh viện: Mẹ ruột đến xin nhận conMẹ ruột của bé gái bỏ rơi tại sảnh phòng khám của bệnh viện ở tỉnh Gia Lai đã đến nhận lại con.
Đạo diễn ở Pháp tìm mẹ Việt sau 31 năm: Xuất hiện manh mối đầu tiênMột người đàn ông ở Hà Nội đã gọi điện đến tòa soạn báo Dân trí nhận là người thân của chàng trai Arthur Chareire (sống ở Pháp, có tên Việt Nam là Vũ Văn Dậu).
Bị bỏ rơi 31 năm trước, đạo diễn ở Pháp muốn tìm mẹ Việt sau những bi kịchTrải qua những ảnh hưởng tâm lý khi biết mình là đứa con bị bỏ rơi, Arthur Chareire (sống ở Pháp, tên Việt Nam là Vũ Văn Dậu) mong muốn tìm được mẹ đẻ nhưng anh sợ bà từ chối đoàn tụ.
Con gái dậy thì và câu hỏi giới tính đầy trăn trở của người mẹCó con gái đang ở tuổi lớn với đủ cạm bẫy khó lường, người mẹ trăn trở khi dạy con nên giữ trinh tiết hay phẩm hạnh?
Bất đắc dĩ nhận nuôi cháu chồng, 20 năm sau tôi nghe một tiếng gọi xúc độngTôi biết 20 năm qua, tôi đã đối xử với cháu gái chưa thực sự tốt. Tuy nhiên, cháu lại nói với tôi...
Khoảnh khắc xét nghiệm ADN, nhận lại con ở Quảng Ninh gây xúc độngCó kết quả xét nghiệm ADN, chị Ph. (sống ở Quảng Ninh) bật khóc khi trao lại em bé bị bỏ rơi cho mẹ đẻ sau một thời gian ngắn chăm sóc.
Tôi đau xót khi chị gái chấp nhận bị chồng đánh chỉ vì "nghĩ cho con"Bị chồng bạo hành nhưng chị tôi vẫn chấp nhận chung sống trong nỗi sợ hãi. Bởi chị cho rằng, như thế là nghĩ cho con. Chị cũng lo không có kinh tế để nuôi con một mình...
Mã số 5535: Cảnh khốn cùng của gia đình như bị "trời đày"Vợ bị ung thư, chồng gặp tai nạn khi đang trên đường đi mua thuốc, các con cũng mang bệnh, cả gia đình rơi vào tuyệt vọng.
Ép con gái lấy chồng giàu hơn 30 tuổi, tôi hối hận sau 4 năm gặp lại conĐêm nay, tôi ngồi lặng lẽ trong căn nhà quen thuộc, nhìn đứa con gái bé bỏng năm nào giờ trở thành mẹ đơn thân. Nước mắt tôi cứ thế chảy dài...
Con trai giới thiệu người yêu, bố mẹ nghe xong liền suy sụpMua cái áo, cái quần, chúng ta còn mất công chọn lựa, huống chi là việc chọn người gắn bó với mình cả đời. Đừng vội vàng, thời gian sẽ cho mỗi người câu trả lời rõ ràng nhất.
Mẹ trẻ bàng hoàng mua phải sữa giả: Tin lời tư vấn "bùi tai"Tưởng chọn được loại sữa "xịn" cho con theo lời người bán, mẹ trẻ không ngờ lại rơi vào cảnh: Con trai vài tháng tuổi đã uống phải sữa giả. Cảm giác áy náy, lo sợ dằn vặt người mẹ mỗi ngày.