Vụ bố đẻ đánh 2 con nguy kịch: Người bố bị tâm thầnTheo điều tra, xác minh của Công an thành phố Thái Bình, đối tượng Vũ Đăng Dưỡng, kẻ dùng thanh sắt chốt cửa đánh 2 con mình nhập viện đã từng đăng ký điều trị tâm thần, qua test thử đối tượng Dưỡng âm tính với ma túy.
Mã số 1986: Hai chị em ngơ ngác trước cảnh mẹ chết, bố bị tâm thầnMẹ vừa qua đời bởi căn bệnh ung thư máu, hai chị em cô bé Linh, Hiếu lại lo bố bị bệnh tâm thần sẽ lại đi lung tung. Vẫn còn vành khăn tang trắng trên đầu, hai chị em cứ nhìn di ảnh mẹ mà gào khóc trong khi bố các em cứ trơ ra nhìn, không cảm xúc.
Mã số 3477: Mẹ chết, bố bị tâm thần, nữ sinh khóc lặng trước ngày nhập trường Đại HọcMùi khói hương nghi ngút trong căn nhà nhỏ nằm ở cuối con ngõ sâu hun hút đã hơn 20 ngày qua khiến ai đi qua cũng bị ám ảnh. Chị Vui sau 2 năm bị mắc bệnh ung thư vú đã trút hơi thở cuối cùng, để lại người chồng bị tâm thần cùng hai con gái trước ngày nhập trường Đại học.
Mã số 2518: Nỗi đau của chàng sinh viên khi bố bị tâm thần giết cả mẹ và bà ngoạiBố tâm thần cùng lúc sát hại mẹ và bà ngoại, gia cảnh vốn nghèo khó lại bội phần khó khăn. Đang học năm nhất Đại học Xây dựng Hà Nội, Hùng có nguy cơ phải bỏ học giữa chừng để lo cho em trai 12 tuổi.
Đắk Lắk: Trao trên 39 triệu đồng đến cậu bé bị viêm tủy, liệt tứ chi có bố bị tâm thầnNgày 7/10, PV báo Dân trí cùng các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk đã trao tận tay em Hồ Duy Phước (12 tuổi, ngụ xã Ea Hiao, huyện Ea H’leo) – bị viêm tủy, liệt tứ chi số tiền 39.445.000 đồng giúp em và gia đình vượt qua khó khăn trước mắt.
Mã số 4315: Nếu có tiền đến bệnh viện điều trị, bé gái khốn khổ sẽ được cứu sống!Gần 13 năm qua, số ngày đi bệnh viện của Thị Luyến còn nhiều hơn thời gian ngồi trên lớp do em mắc phải căn bệnh xơ gan. Bố bị tâm thần, mẹ sức khỏe yếu nên ước mơ khỏi bệnh của Luyến thực sự xa vời.
Mã số 2014: Bé 12 tuổi khóc ròng khi nghe ai nhắc về bố và mẹNhắc đến mẹ là cậu bé 12 tuổi Lê Ngọc Hòa òa khóc. Em thương người mẹ xấu số vừa mới mất, lại càng thương bà nội già yếu đã 85 tuổi giờ đây phải gánh gồng nuôi em, với người bố bị tâm thần và chị gái bị thiểu năng trí tuệ.
Gần 115 triệu đến với hai chị em có bố tâm thần, mẹ bỏ điBố bị tâm thần, mẹ lại đang tâm bỏ đi để lại 2 đứa con thơ dại cho ông bà nội nuôi dưỡng. Nhà nghèo, ngoài giờ lên lớp cô bé Hạnh 12 tuổi phải đi hái chè thuê lấy tiền phụ giúp ông bà. May mắn được bạn đọc Dân trí biết đến và giúp đỡ nên cuộc sống của em đã có nhiều đổi thay rõ rệt.
Em Bích Hà bị suy thận đã mãi mãi ra điSốc, nghẹn ngào và đau đớn khi chúng tôi nhận được điện thoại của chị Nguyễn Thị Lộc, mẹ của em Bích Hà, nhân vật trong bài viết: “Không vay được tiền, mẹ đau đớn xin mang con về nhà để chết” thông báo em đã không còn nữa. Em đã mãi mãi ra đi ở tuổi đôi mươi bỏ lại người bố bị tâm thần và người mẹ nghèo xơ xác cũng đang héo mòn vì mất con.
"Từ việc chọn người"Thông điệp toát ra từ các quan điểm có tính nguyên tắc "từ việc chọn người", "không để chảy máu chất xám" là nhấn mạnh mối quan hệ giữa năng lực của cá nhân và yêu cầu của vị trí việc làm.
Uông Tiểu Phi đối đầu gia đình Từ Hy Viên vì khoản nợ 900 tỷ đồngTheo truyền thông Trung Quốc, 2 con của nữ diễn viên Từ Hy Viên được cho là đã theo bố về Bắc Kinh (Trung Quốc). Ngôi sao "Vườn sao băng" đột ngột qua đời vào ngày 2/2 vừa rồi.
Mã số 5487: Cụ bà 85 tuổi còng lưng bán chuối nuôi 3 con bệnh tậtỞ tuổi 85, sức khỏe đã yếu nhưng hàng ngày bà Cúc vẫn gắng gượng đẩy xe rùa, mang chuối ra chợ bán kiếm tiền lo cho 3 con gái lớn tuổi tâm thần, teo cơ, mù lòa.