NSND Hoàng Dũng: “Đàn ông bần tiện nhưng coi vợ là “hoàng hậu” có thể tạm tha thứ”NSND Hoàng Dũng - “ông Luật” của “Về nhà đi con” khẳng khái tuyên bố trước mặt “bà Giang” rằng, bản thân không phải người bủn xỉn. Nghệ sĩ cho rằng, có những người đàn ông bần tiện với mọi người nhưng vẫn coi vợ là “hoàng hậu” thì tạm tha thứ được.
Bạn trai tôi là người sòng phẳng hay bần tiện?"...Bữa tối kết thúc, khi nhân viên nhà hàng đưa hóa đơn thanh toán, tôi thấy anh đọc chăm chú rồi đem điện thoại ra tính lại tiền. Xong rồi anh băn khoăn sao món này món kia đắt thế, liệu có tính nhầm không. Đến nỗi cô nhân viên phải gọi anh quản lý ra nói chuyện..."
Giàu mà sướng không nổi vì chồng bạc đãi bản thânNhiều lúc Chung phải hét lên, sao trên đời lại có người bủn xỉn, bần tiện đến như vậy. Khổ nỗi Đạo chỉ bần tiện với chính bản thân nên cô vừa giận vừa xót.
Cứ có “hoa đồng tiền” là tươiNói ra thì anh giống như một kẻ xét nét, bần tiện nhưng thú thật, anh không tài nào “thăng hoa” được trong đêm tân hôn khi trước đó ít phút, phải ngồi đợi chị đếm đếm ghi ghi số tiền mừng cưới.
Bãi rác tự phát bốc mùi nồng nặc ven đại lộ Phạm Văn Đồng ở TPHCMLợi dụng khu đất trống sau giải phóng mặt bằng không có người trông coi, nhiều người mang rác đến đổ trộm, hình thành bãi rác tự phát ven đại lộ Phạm Văn Đồng, phường Thủ Đức, TPHCM.
Ngán ngẩm cảnh đất trống thành “núi” xà bần lộ thiên tại Đà NẵngNhững ngày qua, nhiều khu vực tại phường Hòa Khánh (thành phố Đà Nẵng) đang trở thành “điểm nóng” về rác thải, xà bần được đổ trộm, gây ô nhiễm môi trường.
Mã số 5810: Không vợ con bên cạnh, người đàn ông nghèo run rẩy trong căn nhà sắp sậpGiữa căn nhà cấp 4 mục nát ở ấp Thạnh Tân, ông Võ Khắc Phong chật vật mưu sinh giữa bệnh tật và nghèo khó. Mỗi mùa mưa đi qua, căn nhà xiêu vẹo lại thêm nguy cơ đổ sập.
Hàng nghìn mét khối bùn thải được đổ tràn lan ngay cạnh biển "cấm đổ"Khu đất ở Đà Nẵng có biển thông báo "do nhà nước quản lý, nghiêm cấm đổ giá hạ, xà bần", tuy nhiên, bên trong có cả nghìn mét khối bùn, đất, phế thải xây dựng được đổ vô tội vạ.
"Chạy lũ về thấy nhà cửa tan hoang, tôi như muốn xỉu"Sau khi nước rút, người phụ nữ ở phường Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng, trở về thì thấy nhà cửa tan hoang. Bần thần nhìn khối tài sản bị thiệt hại, khổ chủ cho biết bản thân như muốn ngất xỉu.
Đà Nẵng: Treo thưởng "nóng" cho người phát hiện đổ trộm phế thải xây dựngMột phường ở Đà Nẵng yêu cầu tăng cường xử lý ngăn chặn tình trạng đổ trộm xà bần (phế thải xây dựng) và sẽ thưởng "nóng" 1-3 triệu đồng cho người phát hiện ngăn chặn kịp thời các vụ việc.
Cụm công nghiệp trăm tỷ “kẹt” đường vào, dê chạy tung tăngCụm công nghiệp Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng được đầu tư 250 tỷ đồng, được hoàn thiện cơ bản từ năm 2019 nhưng đến nay, các doanh nghiệp vẫn chưa thể xây dựng nhà máy, xí nghiệp.
Đất đá, xà bần tràn ra sông Hàn ở Đà NẵngMột bãi đất đá, xà bần bị đổ lấn ra sông Hàn (Đà Nẵng) đoạn phía nam cầu Trần Thị Lý (quận Ngũ Hành Sơn).