Bắt đối tượng mang súng K54 cùng 44 viên đạn vượt biênMột đối tượng đã dùng khẩu súng K54 cùng 44 viên đạn vượt biên trái phép đã bị Đồn BP cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn (BĐBP tỉnh Nghệ An) bắt giữ.
Bí thư chi bộ hiến 3.650 m2 đất: “Vì tương lai con chữ”Hàng ngày phải chứng kiến cảnh các em trong bản lội khe, lội suối đến trường, nhất là mùa mưa bão đối mặt với bao nguy hiểm, anh Quyền đã không ngần ngại hiến 3.650 m2 đất của gia đình để xây dựng điểm trường mới cho các em.
Nét đẹp làng Thái cổ ở Mường ĐánMường Đán, xã Hạnh Dịch, huyện biên giới Quế Phong (Nghệ An) có từ vài trăm năm trước. Cho đến nay, dù đã có nhiều thay đổi so với xưa kia nhưng ngôi làng này vẫn giữ được những nét đẹp đặc trưng của người Thái cổ.
Rủ con đi bán ma túy, người đàn ông bình thản nhận án tửVà Xái Vừ mang theo khối lượng ma túy lớn xuống Vinh giao cho khách và rủ con trai cùng tham gia tuy nhiên con của Vừ sợ nên không nghe theo. Người đàn ông này bình thản khi bị HĐXX TAND tỉnh Nghệ An tuyên tử hình.
Chiến sĩ quân hàm xanh “tiếp sức” năm học mới cho học sinh nơi biên giới“Đồn là nhà, biên giới là quê hương”, với phương châm ấy, cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã có nhiều hoạt động cụ thể để giúp đỡ nhân dân vùng biên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.
“Neo” chữ trên dãy Phà Ca TủnThầy trò đang mải mải mê dạy học, một người phụ nữ lấp ló đứng trước cửa lớp, vẫy tay ra hiệu gọi con ra. Thắng bé lật đật đặt sách xuống, chạy ra bế em đưa vào lớp. Thầy giáo nhìn tôi cười: “Ở đây, thầy giáo vừa dạy học, vừa trông trẻ, nếu không trò về nhà trông em cho mẹ lên rẫy, thầy biết dạy ai”.
Nghệ An: Sinh viên tình nguyện mang mùa đông ấm đến với đồng bào biên giới Việt - LàoMùa đông năm nay, đồng bào dân tộc Mông ở các bản làng biên giới xã Tri Lễ, huyện Quế Phong (Nghệ An) sẽ bớt phải chịu cái lạnh cắt da cắt thịt bởi sự sẻ chia những chiếc chăn, quần áo ấm từ các bạn sinh viên tình nguyện.
Người uy tín trong đồng bào dân tộc ở Nghệ An: Hãy đi từ cái nhỏ nhất!Đến nay, số người đạt tiêu chí người có uy tín tăng lên 1.822 người và được tuyên dương ở cấp huyện 632 người. Hiện nay, người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số chủ yếu là các già làng, trưởng bản, trưởng các dòng họ, những cán bộ đảng viên đã về hưu tiếp tục tham gia công tác xã hội…
Chuyện người Mông trồng đàoNgười Mông ở Tri Lễ đã “thuần hóa” những cây đào rừng thành những vườn đào đỏ thắm sườn núi mỗi mùa xuân. Nhờ có cây đào, người Mông đã yên tâm định cư, ổn định cuộc sống, không còn những cảnh lũ lượt kéo nhau di canh sang Lào.
Hàng ngàn “Mặt trời mơ ước” đã được thắp sáng tại Tri LễCâu chuyện cảm động về 47 thầy giáo không quản gian khổ quyết tâm “cắm bản” để mang con chữ đến cho trẻ em H’mông trên vùng cao Tri Lễ suốt hơn 40 năm vừa qua vừa chính thức bước sáng một trang mới với sự thắp sáng của dự án mang tên “Mặt trời mơ ước”.
Chỗ dựa vững vàng của đồng bào biên giớiMảnh đất xứ Nghệ có nhiều huyện có đường biên giới giáp ranh với nước bạn Lào như Quế Phong, Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Anh Sơn… còn muôn vàn khó khăn, gian nan; nhưng các anh vẫn luôn gắn bó máu thịt, sát cánh với đồng bào.
Chuyện lạ lùng về hàng chục đứa trẻ "nhảy dù vào hộ khẩu" nơi vùng biênCâu chuyện những đứa trẻ "nhảy dù" vào hộ khẩu làm con ông bà, hay khai sinh lùi tuổi cho khớp với đăng ký kết hôn của bố mẹ không quá xa lạ ở xã biên giới Tri Lễ, Quế Phong, Nghệ An.